Kon Tum: Cán bộ thuế bị tố say xỉn, xưng hô 'tao mày' với người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một người dân tại H.Kon Rẫy (Kon Tum) đến Chi cục Thuế khu vực 1 tỉnh Kon Tum để làm thủ tục về nghĩa vụ thuế thì gặp cán bộ đang say xỉn và xưng hô 'tao mày'.
Ngày 9.6, ông Nguyễn Nhân Văn, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kon Tum cho biết sẽ cử cán bộ xác minh thông tin người dân phản ánh vụ việc cán bộ thuế bị tố say xỉn, gây khó dễ, xưng hô "tao", "mày" với người dân, không hướng dẫn khi người dân đến làm thủ tục.
 
Cán bộ thuế bị tố say rượu, xưng hô
Cán bộ thuế bị tố say rượu, xưng hô "tao mày" với người dân. Ảnh: Cắt từ clip
Trước đó, khoảng hơn 15 giờ ngày 8.6, ông T.T.N (trú H.Kon Rẫy) đến Chi cục Thuế khu vực 1 tỉnh Kon Tum (ở H.Kon Rẫy) làm thủ tục về thuế để chuyển đổi ô tô từ biển số trắng sang biển số vàng nhằm thực hiện kinh doanh vận tải.
Tại đây, ông N. gặp cán bộ thuế có biểu hiện say xỉn và không tiếp nhận việc đăng ký của ông N. với nhiều lý do.
Bức xúc trước thái độ của cán bộ này, ông N. đã quay lại video vụ việc làm bằng chứng. Sau đó vị cán bộ này vẫn liên tục từ chối việc đăng ký của ông N. và yêu cầu ông N. ra về đến hôm sau đến giải quyết.
Tuy nhiên, ông T.T.N yêu cầu nói rõ lý do vì sao không tiếp nhận và đề nghị được hướng dẫn các thủ tục liên quan. Sau đó, giữa hai bên trở nên căng thẳng hơn khi cán bộ thuế xưng hô "tao" "mày". Vụ việc chỉ dừng lại khi hai cán bộ thuế khác tới can ngăn, xin lỗi người đến làm thủ tục.
Ông Võ Xuân Loan, Phó chi cục Thuế số 1 tỉnh Kon Tum cho biết cán bộ xuất hiện trong video do ông T.T.N quay là ông T.V.H, cán bộ thuộc đơn vị đã có những ứng xử chưa tốt. Sau đó ông H. đã nhận khuyết điểm, xin lỗi với ông T.T.N.
Trao đổi với phóng viên, ông H. xác nhận trưa 8.6, đã sử dụng bia rượu. Do đã cuối giờ, khi ông H. đang lấy áo khoác để ra về thì ông T.T.N tới làm việc. Do hồ sơ không đầy đủ thủ tục và đã cuối ngày nên ông H. mới đề nghị ông N. hôm sau tới làm việc.
Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null