Kon Tum: Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 2 kg ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Kon Tum) vừa bắt giữ thành công đối tượng vận chuyển gần 2 kg ma túy.

 
 Đối tượng Lê Ngọc Vinh và Trần Long Vũ cùng tang vật 2kg ma túy. Ảnh: HA
Đối tượng Lê Ngọc Vinh và Trần Long Vũ cùng tang vật 2kg ma túy. Ảnh: HA


Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 23/12/2021, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi đang làm nhiệm vụ trên đường Phan Đình Phùng, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum thì phát hiện 2 thanh niên mặc áo khoát màu đen đi trên xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã dừng xe và tiến hành kiểm tra hành chính 2 hai đối tượng trên, trong đó, đối tượng điều khiển xe là Trần Long Vũ (sinh năm 2003, HKTT thôn 9, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum), đối tượng ngồi sau tên là Lê Ngọc Vinh (sinh năm 1992, HKTT đường Hai Bà Trưng, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum).

Qua khám xét người đối tượng Lê Ngọc Vinh, lực lượng Công an thu được 2 bì ny lông không màu (nghi ma túy). Tiếp tục kiểm tra người đối tượng Vinh cơ quan chức năng thu giữ được 1 khẩu súng màu đen và 5 viên đạn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Vinh khai nhận 2 bì ny lông không màu chứa chất tinh thể rắn màu trắng trên là ma túy đá, Vinh nhận vận chuyển số ma túy trên cho một người đàn ông ở Gia Lai với tiền công là 100 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Hồng Anh (baokontum)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null