Khởi tố vụ án hình sự gỗ "vô chủ" bất ngờ nằm trong Trung tâm Bảo tồn voi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khoảng 27m3 gỗ nằm tại Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk nhưng lãnh đạo đơn vị này không nắm được gỗ do khai thác tại chỗ hay từ nơi khác mang đến tập kết.
Ngày 19/10, bà H'Lan Niê Buôn Dap - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) - xác nhận đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản", liên quan việc phát hiện 27m3 gỗ tại Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk.
Hồ sơ vụ án sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra Công an huyện Buôn Đôn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Gỗ
Gỗ "vô chủ" xuất hiện ở Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao đổi với PV Dân trí, ông Đỗ Tuấn Hưng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk - cho biết: Sở vừa tiến hành điều động ông Trần Xuân Phước - Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước (thủy tùng) Đắk Lắk về giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk thay cho ông Huỳnh Trung Luân.
"Riêng ông Luân đang tạm thời được giao công việc khác, không giữ chức vụ để Ban giám đốc xem xét, sắp xếp sau" - ông Hưng thông tin.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk khẳng định không biết nguồn gốc số gỗ này. Ảnh: Nguyễn Hải
Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk khẳng định không biết nguồn gốc số gỗ này. Ảnh: Nguyễn Hải
Như Dân trí đã thông tin, cơ quan chức năng phát hiện tại tiểu khu 462, khu vực dự án làm chuồng voi của Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk (huyện Buôn Đôn) có khoảng 27m3 gỗ các loại được tập kết.
Ông Huỳnh Trung Luân, thời điểm đó là Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi, cho rằng số gỗ trên được khai thác ở đâu đem về đây tập kết hay được khai thác tại khu vực này thì chưa xác định.
Đồng thời, ông Hưng lý giải, lúc phát hiện có gỗ tập kết nêu trên, cán bộ, nhân viên của Trung tâm đã tập trung lực lượng đi cứu hộ voi tại huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) nên "rỗng" lực lượng tại Trung tâm, dẫn đến bị lâm tặc lợi dụng.
Trương Nguyễn (Dân Trí/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null