Hoảng loạn khi "bà hỏa" thiêu rụi xưởng gỗ rồi lan sang nhà dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng 26-2, tại tổ dân phố Bơn Nơ C, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) khiến nhiều người hoảng loạn.
 

Do có nhiều vật dụng bắt lửa nên xưởng gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn.
Do có nhiều vật dụng bắt lửa nên xưởng gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên người dân trong khu vực phát hiện hỏa hoạn tại xưởng gỗ trong khu dân cư. Sau đó, ngọn lửa bùng cháy, lan sang 2 căn nhà liền kề khiến hàng chục người hoảng loạn dùng các biện pháp chữa lửa sẵn có tại chỗ nhưng bất thành.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Lâm Đồng đã huy động hàng chục chiến sĩ, cán bộ cùng xe chữa cháy chuyên dụng phối hợp với lực lượng tại chỗ tham gia cứu hỏa.

Tuy nhiên do vụ hỏa hoạn xảy ra trong căn nhà có nhiều vật dụng bắt lửa nên chỉ sau ít phút, ngọn lửa đã bao trùm, thiêu rụi toàn bộ xưởng gỗ và cháy lan sang 1 dãy trọ và 1 nhà dân kế bên làm cháy nhiều vật dụng sinh hoạt, tài sản bị thiệt hại nặng.

Ông Lê Chí Quang Minh, Chánh văn phòng UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Đình Thi/nld

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null