Hỗ trợ xóa nhà dột nát cho hội viên cựu chiến binh nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Câu lạc bộ “Cựu chiến binh sản xuất-kinh doanh giỏi” tỉnh thuộc Hội Cựu chiến binh tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai chương trình hoạt động năm 2017.
 

Hội nghị tổng kết hoạt động câu lạc bộ cựu chiến binh sản xuất-kinh doanh giỏi. Ảnh: A.H
Hội nghị tổng kết hoạt động câu lạc bộ cựu chiến binh sản xuất-kinh doanh giỏi. Ảnh: A.H

Hiện nay, 16/17 Hội Cựu Chiến binh huyện, thị xã, thành phố đã thành lập được Câu lạc bộ “Cựu chiến binh sản xuất-kinh doanh giỏi”; năm 2016, toàn tỉnh đã phát triển mới 18 hội viên, nâng tổng số hội viên Câu lạc bộ “Cựu chiến binh sản xuất-kinh doanh giỏi” của tỉnh lên 680 hội viên. Tổng nguồn quỹ do hội viên đóng góp tại các Câu lạc bộ là trên 1,1 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hội viên tăng thêm vốn sản xuất, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Đặc biệt, hội viên Câu lạc bộ còn tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo... Trong năm 2016, hội viên Câu lạc bộ và doanh nhân Cựu chiến binh đã đóng góp 162 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 3 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, một số hội viên Câu lạc bộ còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động với mức thu nhập ổn định; tạo điều kiện cho hội viên nghèo vay vốn không lãi suất; hỗ trợ điện sản xuất cho nhiều hộ dân…
 
Dự kiến, trong năm 2017, Câu lạc bộ “Cựu chiến binh sản xuất-kinh doanh giỏi” các cấp vận động hội viên ủng hộ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” đạt mức thấp nhất 100 nghìn đồng/hội viên; các doanh nghiệp và các mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu ủng hộ tùy lòng hảo tâm để tập trung giúp đỡ xây dựng gọn 1-2 nhà cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở…

Dịp này, Hiệp Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho Câu lạc bộ “Cựu chiến binh sản xuất-kinh doanh giỏi” tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2011-2016 và bằng khen cho 17 cá nhân là cán bộ Hội Cựu chiến binh các cấp vì có thành tích tham gia xây dựng, hoạt động Câu lạc bộ năm 2016. Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng tặng bằng khen cho 6 doanh nhân cựu chiến binh vì có thành tích trong đóng góp quỹ “Nghĩa tình đồng đội”.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null