Hai bộ phim thống trị màn ảnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

“Love Next Door” và “Judge from Hell” là hai bộ phim truyền hình được khán giả Hàn Quốc yêu thích nhất hiện tại.

Theo Koreaboo, Love Next Door (Con trai bạn mẹ) và Judge from Hell (Thẩm phán từ địa ngục) đạt tỷ suất người xem ấn tượng, có độ thảo luận cao trên mạng xã hội và được khen ngợi về cốt truyện cũng như diễn xuất của dàn diễn viên.

Love Next Door khai thác chủ đề tình yêu hiện đại, thanh mai trúc mã ngọt ngào.
Love Next Door khai thác chủ đề tình yêu hiện đại, thanh mai trúc mã ngọt ngào.

Sau hơn 2 tháng lên sóng, Love Next Door chính thức khép lại ở tập 16 vào tối 6/10 (giờ Hàn Quốc). Tập cuối đạt tỷ suất người xem (rating) toàn quốc là 8,5%, tăng đáng kể so với tập trước đó (6,1%), đồng thời cao nhất trong tất cả tập phim. Đây là mức rating ấn tượng đối với tác phẩm chiếu trên kênh truyền hình cáp (Love Next Door của tvN).

Love Next Door xoay quanh mối quan hệ thanh mai trúc mã giữa Seung Hye (Jung Hae In) và Seok Ryu (Jung So Min). Vì mẹ cả hai là bạn thân, Seok Ryu và Seung Hyo chơi với nhau từ nhỏ. Tuy nhiên, khi lớn lên, mỗi người đều có cuộc sống riêng và xa cách nhiều năm. Ở tuổi 34, Seok Ryu bất ngờ nghỉ việc, hủy hôn ở Mỹ để trở về Hàn Quốc sống cùng gia đình và gặp lại người bạn cũ.

Đúng tinh thần của bộ phim truyền hình lãng mãn, Love Next Door có kết thúc viên mãn khi những người có tình yêu đều đến được với nhau. Dù có chút tiếc nuối vì không có cảnh đám cưới của cặp chính, đa phần khán giả thỏa mãn với “happy ending”.

Khán giả có chút tiếc nuối vì nhân vật của Jung Hae In và Jung So Min không tổ chức đám cưới trong tập cuối.
Khán giả có chút tiếc nuối vì nhân vật của Jung Hae In và Jung So Min không tổ chức đám cưới trong tập cuối.

Chủ đề của Love Next Door không mới, nhưng nội dung hài hước, ngọt ngào cộng với phản ứng hóa học tuyệt vời của cặp đôi chính cùng những cặp đôi phụ khác giúp khán giả có trải nghiệm vừa giải trí vừa rung động.

Trong khi đó, Judge from Hell của đài SBS đang chứng minh được sức hút qua từng tập. Phim đạt rating 2 con số chỉ sau 5 tập phát sóng.

Tập mới nhất vào ngày 5/10, phim đạt lượng người xem toàn quốc cao nhất kể từ khi lên sóng vào ngày 21/9, với 13,1% - đứng top 1 trong BXH các miniseries Hàn đang lên sóng.

Judge from Hell là tác phẩm giả tưởng, kể về nữ thẩm phán lương thiện Kang Bit Na (Park Shin Hye) vô tình qua đời do sai lầm của thẩm phán địa ngục Justitia. Justitia sau đó bị cấp trên trừng phạt bằng cách nhập vào thân xác Kang Bit Na, tới thế giới loài người để xử lý 10 tên tội phạm không biết hối cải. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 1 năm, Justitia phải đối mặt với sự tan biến vĩnh viễn.

Bộ phim thu hút đông đảo người xem nhờ cốt truyện ly kỳ và đen tối. Nữ chính phản anh hùng, có cá tính mạnh cũng là điểm nhấn không thể bỏ qua của Judge from Hell.

Trong phim mới, Park Shin Hye vào vai nữ thẩm phán địa ngục có tính cách tàn nhẫn, máu lạnh.
Trong phim mới, Park Shin Hye vào vai nữ thẩm phán địa ngục có tính cách tàn nhẫn, máu lạnh.

Theo Tú Oanh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Dàn diễn viên Phá đám: Sinh nhật mẹ trên thảm đỏ sự kiện. Ảnh: ĐPCC

Hai phim Việt cùng ra mắt, khuấy động không khí điện ảnh cuối tháng 10

Tối 28-10, hai bộ phim Việt Phá đám: Sinh nhật mẹ và Bịt mắt bắt nai cùng tổ chức buổi ra mắt tại TPHCM, thu hút đông đảo nghệ sĩ và khán giả. Đáng chú ý, cả hai phim cùng lựa chọn ngày 31-10 chính thức khởi chiếu toàn quốc, hứa hẹn tạo nên một "cuộc đua" thú vị trên màn ảnh Việt dịp cuối tháng 10.

Cảnh hiếm thấy ở rạp chiếu phim

Cảnh hiếm thấy ở rạp chiếu phim

Sau hơn 10 ngày ra rạp, Tổ quốc trong tim: The Concert Film thu về khoảng 2 tỷ đồng. Phim gắn mác P (phổ biến mọi khán giả), có giá 65.000 đồng/vé. Toàn bộ lợi nhuận phim được gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, hỗ trợ đồng bào vùng bão lụt.

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Những lễ hội nghệ thuật và concert lớn đang biến nhiều địa phương Việt Nam thành “nam châm” hút khách. Âm nhạc không chỉ dừng ở trải nghiệm giải trí, mà còn trở thành động lực thúc đẩy doanh thu lưu trú, ẩm thực, dịch vụ, mở ra xu hướng du lịch âm nhạc đầy tiềm năng.

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ gây chú ý khi đại diện điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn cả một hành trình khó khăn phía trước khi "đụng" nhiều đối thủ mạnh.

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

(GLO)- Mặc cho bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư đang rất hấp dẫn, khán giả Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay và yêu cầu các nền tảng gỡ phim vì hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong một phân cảnh.

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

(GLO)- Âm nhạc yêu nước đang nổi lên như một làn sóng mới trong giới trẻ với hàng loạt ca khúc mới ra mắt được đón nhận nồng nhiệt. Lời ca, tiếng hát ngày càng khẳng định sức mạnh trong việc khơi gợi cảm xúc, niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong giới trẻ nếu biết cách sáng tạo, đổi mới.

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

null