E-magazine Giới trẻ phố núi và lối rẽ tự do

co-tac-gia-duy-12345.jpg
untitled-1-21312.jpg

Tốt nghiệp ngành Tâm lý học Trường Đại học Văn Hiến tại TP. Hồ Chí Minh, bạn Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tổ 3, phường Hội Phú) từng thử sức với công việc thiết kế đồ họa hay làm freelancer cho các dự án... Thế nhưng, từ 3 năm trước, Quỳnh đã rẽ sang nghề làm gốm và hiện đã có một số thành công nhất định.

“Bước ngoặt thực sự đến với tôi vào đầu năm 2022 khi tham gia một buổi trải nghiệm làm gốm cùng bạn bè tại tiệm gốm Sài Gòn (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Ngay khoảnh khắc chạm tay vào đất, miết nhẹ từng vòng trên bàn xoay, tôi cảm thấy mọi lo toan như tan biến. Từ cơ duyên ấy, năm 2022, tôi quyết định theo học nghề làm gốm một cách bài bản với nghệ nhân Lý Văn Hảo ở phường Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai”-Quỳnh kể.

Trở về Pleiku vào năm 2023, Quỳnh bắt tay khởi nghiệp với một xưởng gốm thủ công nhỏ và lấy tên là Tiệm Gốm Bàn Xoay (41/1 Lê Thị Riêng) và tự thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, quản lý truyền thông, mở các lớp workshop và từng bước gây dựng cộng đồng yêu gốm tại phố núi.

trich-dan-1-2-3242124124.png

Hiện tại, xưởng gốm của Quỳnh hoạt động đều đặn, trung bình mỗi tuần đón 6-12 lượt khách đến tham gia làm gốm. Dù thu nhập chưa cao, khoảng 4-5 triệu đồng/tháng nhưng Quỳnh cho rằng đó là nền tảng quan trọng để duy trì đam mê và từng bước phát triển cộng đồng yêu gốm tại Pleiku.

Với Quỳnh, tự do là được sống đúng với đam mê, kể cả khi phải bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Dù không làm đúng chuyên ngành, Quỳnh vẫn biết cách vận dụng kiến thức về tâm lý để thấu hiểu khách hàng, từ đó tạo nên một không gian làm gốm ấm áp, kết nối và mang tính “chữa lành”.

Công việc tự do sáng tạo còn được những bạn trẻ ở phố núi theo đuổi ở những lĩnh vực khác. Phạm Quốc Kiệt (tổ 4, phường Hội Thương) là sinh viên năm thứ nhất ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Văn Hiến (TP. Hồ Chí Minh). Thế nhưng, từ tháng 3-2025, Kiệt đã tạm bảo lưu kết quả học tập trong thời gian ngắn để thử sức với công việc freelancer ở lĩnh vực nhiếp ảnh. Bắt đầu cầm máy từ năm 2022 với những buổi chụp ảnh cùng bạn bè, Kiệt dần mở rộng sang các sự kiện lớn nhỏ và từng bước định hình phong cách riêng của mình.

“Tôi tự học chụp ảnh qua YouTube, TikTok và nhận được sự hỗ trợ từ một vài anh chị đi trước. Nhờ đó, tôi dần định hình được phong cách riêng, tận dụng mạng xã hội để tìm khách hàng và truyền cảm hứng cho bạn bè cùng trang lứa. Làm freelancer ở Pleiku không dễ, bởi tôi phải tự làm tất cả các khâu, từ tìm khách, chỉnh ảnh đến marketing… Nhưng bù lại, tôi được sống với nghề, làm chủ thời gian và không bị ràng buộc. Với tôi, đó là giá trị lớn nhất. Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã xác định theo đuổi một cuộc sống tự do và sáng tạo”-Kiệt chia sẻ.

Được biết, trung bình mỗi tháng, Kiệt nhận khoảng 15-20 khách, chủ yếu là chụp ảnh sự kiện, ảnh cá nhân… với mức thu nhập dao động khoảng 6-7 triệu đồng. Dù vẫn còn khiêm tốn nhưng theo Kiệt, đó là kết quả xứng đáng cho những ngày đầu tự thân lập nghiệp và là động lực để phát triển bền vững hơn trong tương lai.

trich-dan-2-2.png

Khác với Kiệt và Quỳnh, bạn trẻ Lê Thanh Hậu (tổ 4, phường Yên Thế) lại khẳng định bản thân bằng những bức tranh tường rực rỡ. Từng học ngành Sư phạm Ngữ văn tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai (nay là Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai), Hậu bén duyên với nghề vẽ tranh tường từ năm 2019 khi tình cờ theo bạn đi làm và được nhờ hỗ trợ.

“Tôi chỉ từng vẽ tranh ở trường phổ thông bằng màu sáp, chưa từng nghĩ sẽ có ngày cầm cọ để tô vẽ trên những bức tường lớn. Nhưng lần đó, khi hoàn thành bức tranh tường đầu tiên, tôi nhận ra đam mê vẫn cháy bỏng trong lòng”-Hậu bày tỏ.

Năm 2020, Hậu nhận công trình vẽ tranh tường đầu tiên từ một nhóm bạn trẻ đồng sáng lập một quán cà phê. Bức tranh hoàn thành sau 4 ngày, mang lại cho Hậu số tiền 7 triệu đồng cùng nhiều lời khen ngợi. Từ đó, Hậu quyết định theo nghề cho đến nay.

trich-dan-3-1-chi-hau.png

Bên cạnh đó, Hậu còn tích cực tham gia nhiều dự án cộng đồng như vẽ tranh tường và tổ chức hoạt động ngoại khóa cho các trường học ở vùng sâu, vùng xa. Một trong những dự án tiêu biểu là vẽ tranh với chủ đề “Bé vui tới trường”, góp phần làm đẹp không gian học tập và tạo cảm hứng cho học sinh. Với Hậu, nghệ thuật không chỉ để trang trí mà còn là cách lan tỏa năng lượng tích cực, gắn kết cộng đồng. Hậu tin rằng, nghề vẽ tranh tường vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển, nhất là khi kết hợp với các hoạt động giáo dục và xã hội.

Không chỉ là những câu chuyện cá nhân, tinh thần dấn thân vào các công việc độc lập đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ Gia Lai. Dù ban đầu chưa nhận được sự ủng hộ từ gia đình, nhiều bạn trẻ vẫn kiên định với con đường freelancer, bởi sự tự chủ trong lựa chọn nghề nghiệp mang ý nghĩa quan trọng. Họ không xem việc làm tự do là bỏ trách nhiệm mà là cách chủ động định hướng cuộc sống và sự nghiệp.

Trao đổi với P.V, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn-đánh giá: Những năm gần đây, ngày càng nhiều bạn trẻ trên địa bàn tỉnh, trong đó có cả thanh niên người dân tộc thiểu số quan tâm đến công việc tự do. Đây là xu hướng phù hợp với bối cảnh hiện nay, khi các bạn muốn chủ động về thời gian, không gian làm việc và phát huy tính sáng tạo.

Thời gian qua, tổ chức Đoàn-Hội các cấp đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với các công việc tự do như: tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai”, tập huấn kỹ năng khởi nghiệp và kết nối các nguồn lực từ cộng đồng...

trich-dan-lanh-dao-2-sua.png

“Tôi hy vọng các bạn không chỉ dừng lại ở công việc cá nhân mà từng bước xây dựng những mô hình doanh nghiệp hiện đại, hiệu quả, từ đó đóng góp thiết thực cho cộng đồng và sự phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, tự do không đồng nghĩa với dễ dàng. Để trụ vững, các bạn cần có kỹ năng tự quản lý, xây dựng thương hiệu cá nhân và liên tục cập nhật kiến thức cùng xu hướng mới để đảm bảo hiệu quả”-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh.

de-ema-nduy.jpg

Có thể bạn quan tâm

Góp sức cho du lịch Gia Lai “cất cánh”

E-magazineGóp sức cho du lịch Gia Lai “cất cánh”

(GLO)- Gia Lai là vùng đất giàu tiềm năng, song vẫn còn nhiều hạn chế về điều kiện kinh tế-xã hội và đặc thù địa lý để ngành du lịch “cất cánh” mạnh mẽ. Điều này cũng đặt ra cho những người làm kinh doanh dịch vụ không ít thách thức.
Thiếu nhi trải nghiệm dịp hè

E-magazineThiếu nhi trải nghiệm dịp hè

(GLO)- Mùa hè năm nay, các tổ chức Đoàn trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp triển khai nhiều chương trình rèn luyện kỹ năng, trại hè di sản, tạo cơ hội để thanh thiếu nhi có thể vui chơi và trải nghiệm những điều mới mẻ. 
Cho đi là còn mãi

E-magazineCho đi là còn mãi

(GLO)- Hơn 10 năm qua, chị Nguyễn Thị Hội (SN 1990, thôn Lũh Yố, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) đã trực tiếp đóng góp và vận động các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm khắp mọi nơi hỗ trợ nguồn lực để giúp các mảnh đời khốn khó trong, ngoài huyện.

Món ăn “gây thương nhớ” ở phố núi

E-magazineMón ăn “gây thương nhớ” ở phố núi

(GLO)- Trải nghiệm ẩm thực đặc trưng địa phương là phần không thể thiếu trong hành trình du lịch của mỗi người. Tại Pleiku, du khách có thể thưởng thức những món ăn “gây thương nhớ” đã tồn tại qua nhiều thập kỷ gắn liền với nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của vùng đất này.

Bên dòng Krông Năng

E-magazineBên dòng Krông Năng

(GLO)- Dòng Krông Năng với màu nước xanh như ngọc làm dịu hẳn cái nắng nóng của những ngày tháng tư ở vùng “chảo lửa” Krông Pa. Từng đàn bò thong dong qua cây cầu nối đôi bờ sông xanh như chỉ dấu bắt đầu một ngày mới.