E-magazine Gen Z và âm nhạc Indie

poster-ban-nhac-duy.jpg
font-30.jpg

Được thành lập vào tháng 12-2024 bởi những người con sinh ra và lớn lên tại Gia Lai, nhóm nhạc Chill Guys Sound (TP. Pleiku) là ví dụ điển hình cho xu hướng âm nhạc Indie tại tỉnh khi lựa chọn cách kể chuyện quê hương bằng những giai điệu mộc mạc, giàu cảm xúc. Nhóm đã giới thiệu tới khán giả hàng loạt ca khúc như: Thu cà, Bụi đỏ, Đại đoàn kết, Thành phố ngủ ngon…

Những sáng tác này đều bắt nguồn từ trải nghiệm đời thường, phản ánh chân thực vẻ đẹp bình dị của Tây Nguyên, từ mùa thu hoạch cà phê trong buổi sớm mù sương, những con đường đất đỏ bazan đặc trưng đến nhịp sống trầm lặng, yên bình của phố núi.

“Chúng tôi thường chạy bộ quanh Biển Hồ, Quảng trường Đại Đoàn Kết vào mỗi buổi chiều, nghe tiếng gió thổi qua rừng thông, ngắm mây bay ngang đỉnh Hàm Rồng...Những khoảnh khắc đó tự nhiên trở thành giai điệu. Dù không phải những điều lớn lao nhưng rất thật, rất Tây Nguyên. Âm nhạc như một cuốn nhật ký, nơi chúng tôi kể về những gì mình đang sống, đang cảm nhận”-anh Vương nói.

13-lac-huy.jpg
55.jpg
Nhóm Chill Guys Sound ấp ủ sáng tạo những bản nhạc đậm chất văn hóa Tây Nguyên (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chính những giai điệu “rất đời” ấy của nhóm đã chạm đến trái tim yêu nhạc của nhiều khán giả. Chị Hồ Thị Mỹ Lệ (thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) bày tỏ: “Khi nghe nhạc của Chill Guys Sound, mình như được về với không gian Tây Nguyên, nơi có những cánh rừng bạt ngàn và những câu chuyện từ quê hương mình.

Dù đang ở xa nhà nhưng mỗi lần mở những bài hát như Thu cà hay Bụi đỏ, mình được sống lại với ký ức tuổi thơ-nơi có mùi cà phê thơm nồng được phơi nắng, tiếng lũ trẻ nô đùa trước sân và cả nhịp sống chậm rãi không thể lẫn vào đâu được của quê nhà. Cảm xúc này mình không thể tìm thấy ở những thể loại nhạc thị trường”.

Nhạc Indie hay còn gọi là Independent music là thuật ngữ được dùng để chỉ các bản nhạc được sản xuất độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ hãng thu âm thương mại nào. Dòng nhạc này hiện đang được nhiều bạn trẻ yêu thích nhờ tính tự do và tự chủ trong sáng tạo.

Không đi theo lối mòn của thị trường hay ràng buộc bởi các hãng đĩa, nghệ sĩ Indie thường tự viết, thu âm, sản xuất và phát hành sản phẩm âm nhạc của mình. Chính vì vậy, Indie không đơn thuần là một thể loại âm nhạc mà dần trở thành nơi người nghệ sĩ và khán giả cùng góp phần tạo nên một hệ sinh thái nghệ thuật.

chill-guyls-sound.jpg

Tại Việt Nam, làn sóng Indie đang ngày càng trở nên phong phú với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ trẻ theo đuổi các phong cách đa dạng, từ acoustic nhẹ nhàng đến thể nghiệm đậm chất cá nhân. Riêng ở Gia Lai, những nhóm nhạc như Chill Guys Sound không chỉ mang đến âm nhạc mà còn kết nối thế hệ trẻ với bản sắc quê hương, góp phần khơi dậy niềm tự hào và tình yêu đối với những giá trị văn hóa truyền thống.

“Khi làm nhạc, chúng mình luôn muốn thể hiện cá tính riêng biệt và Gen Z chính là thế hệ dễ dàng đón nhận sự khác biệt ấy. Họ không ngại thử những điều mới nhưng cũng rất sâu sắc trong cách cảm nhận. Có bạn nhắn tin nói với mình rằng, một bài hát của nhóm khiến bạn ấy nhớ nhà vì bạn đang học tập ở TP. Hồ Chí Minh. Đó là điều khiến chúng mình cảm thấy ý nghĩa, bởi âm nhạc của nhóm đã trở thành sợi dây kết nối, gợi nhớ quê hương”-anh Nguyễn Đăng Hoàng (thôn Tiên Sơn 1, xã Biển Hồ)-thành viên nhóm Chill Guys Sound cho hay.

Sự đa dạng ấy của Indie đã hình thành nên một cộng đồng âm nhạc mở, nơi giới trẻ không chỉ thưởng thức mà còn góp phần tạo nên những giá trị mới qua từng giai điệu. Bạn Trần Ngọc Long (tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku) chia sẻ: “Nhạc Indie giúp em cảm thấy tự do hơn khi nghe, không bị giới hạn hay áp lực từ các bản “hit” trên thị trường. Em cảm nhận được sự chân thật trong từng ca từ và đó là lý do vì sao em yêu thích thể loại này.

Âm nhạc Indie không chỉ là giải trí mà còn như một người bạn đồng hành, giúp em thể hiện được tâm trạng và suy nghĩ riêng trong những lúc cần sự sẻ chia. Qua những giai điệu ấy, em thấy được sự kết nối sâu sắc với những người trẻ có cùng chung tiếng nói và cảm xúc”.

thuet-huynhf.jpg

Anh Thiết cũng đánh giá cao xu hướng kết hợp văn hóa địa phương trong sáng tác của các nhóm nhạc trẻ: “Việc nhóm Chill Guys Sound sử dụng chất liệu Tây Nguyên trong âm nhạc là minh chứng cho sự vận động tích cực của âm nhạc Việt. Họ không chỉ làm nhạc để giải trí mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa trong thời đại số”.

de-ema-nduy.jpg

Có thể bạn quan tâm

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.

Khải Hòa (thứ 2 từ trái sang) giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế TIMO năm 2025. Ảnh: NVCC

Cậu bé 12 tuổi Nguyễn Khải Hòa và "cú đúp vàng" Toán học

(GLO)- Mới 12 tuổi, Nguyễn Khải Hòa-học sinh lớp 6A1, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã khẳng định niềm đam mê Toán học bằng “cú đúp vàng” vừa đạt được tại các cuộc thi quốc tế. Không chỉ thế, em còn được nhiều người yêu mến bởi sự gương mẫu và tấm lòng nhân ái.

Câu lạc bộ Kỹ năng QNU (Trường Đại học Quy Nhơn) tham gia các hoạt động kết nối, chào đón tân sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Ðiểm hẹn kết nối, phát triển kỹ năng

(GLO)- Câu lạc bộ trong các trường đại học, cao đẳng không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là điểm hẹn để sinh viên gắn kết, rèn luyện kỹ năng và lan tỏa tinh thần sẻ chia. Ở đó, tuổi trẻ tìm thấy niềm vui, dấu ấn và hành trang cho chặng đường trưởng thành.

Photobooth cuốn hút giới trẻ Pleiku

Photobooth cuốn hút giới trẻ Pleiku

(GLO)- Những buồng chụp nhỏ xinh với ánh sáng trắng và phông nền tối giản khiến giới trẻ Pleiku mê mẩn. Chỉ vài phút tạo dáng, họ đã có ngay bộ ảnh in cầm tay độc đáo. Nắm bắt nhu cầu đó, nhiều tiệm photobooth nhanh chóng xuất hiện, trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút các bạn trẻ.

Thả hoa đăng: Ước nguyện lên trời, rác thải ở lại

Thả hoa đăng: Ước nguyện lên trời, rác thải ở lại

(GLO)- Rằm tháng Bảy-những ngọn hoa đăng lung linh thả xuống mặt hồ ở đập Nghĩa Hưng (gần hàng thông trăm tuổi), tỉnh Gia Lai mang theo ước nguyện bình an. Nhưng những món đồ tưởng chừng nhỏ bé ấy không chỉ mắc kẹt ở nơi này, mà còn theo dòng chảy đi khắp nơi, gieo rắc hệ lụy cho môi trường.