Giáo viên đánh học sinh vì… học yếu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vì không hoàn thành được bài tập do cô giáo chủ nhiệm giao nên 12 em học sinh lớp 4 đã bị cô dùng thước kẻ đánh để lại vết thương bầm đen trên mông. Những hình ảnh đó đã nhanh chóng được tung lên mạng xã hội facebook khiến nhiều người hoang mang xen lẫn phẫn nộ.

Sáng 30-3, bà Nguyễn Thị Hoa-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Thiện cho biết, cơ quan này đang làm báo cáo gửi UBND huyện về hành vi đánh học sinh của một giáo viên tại Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Chư A Thai. Trước đó, trong buổi học sáng 25-3 của lớp 4B, cô giáo chủ nhiệm Võ Thị Thái Phong đã tiến hành kiểm tra bài tập môn Toán. Vì nhiều học sinh không hoàn thành bài tập nên cô Phong đã dùng thước kẻ bằng gỗ đánh 12 học sinh. Trong đó, em Hà Văn Vũ bị đánh nặng nhất dẫn đến bầm tím ở mông. Khi Vũ trở về nhà, bố của Vũ là ông Hà Văn Hiệp đã phát hiện vết thương nên đưa cháu đến UBND xã trình báo. Cậu của Vũ là Hà Đức Việt cũng đã bức xúc chụp lại ảnh vết thương rồi đăng lên mạng xã hội facebook.

 

Ảnh: Văn Ngọc
Ảnh: Văn Ngọc

Ông Lê Quang Vũ-Chủ tịch UBND xã Chư A Thai cho biết: Chiều 25-3, sau khi nghe phụ huynh phản ánh về sự việc, ông đã chỉ đạo Công an xác minh thì xác định sự việc là có thật. “Chúng tôi đã yêu cầu nhà trường sớm làm rõ nguyên nhân đồng thời ngay lập tức đến xin lỗi các em học sinh cũng như phụ huynh”-ông Vũ cho hay. Trao đổi với PV, cô Võ Thị Thái Phong nói: “Nhiều em học khá yếu, tôi đã tiến hành ôn tập nhiều nhưng các em không tiến bộ. Buổi sáng hôm ấy, khi tôi giao bài tập thì các em làm không được nên tôi đã nổi nóng mà lỡ dùng thước đánh. Tôi biết hành vi của mình là sai, mỗi lần tôi nghĩ lại là thấy buồn cho bản thân mình, tôi rất ám ảnh khi nhìn thấy hình ảnh của em Vũ trên mạng facebook. Tôi cũng chỉ muốn cho các em cố gắng chăm ngoan mà học tốt lên chứ không có ý gì. Tôi mong mọi người bỏ qua”.

Cũng theo cô Phong, em Hà Văn Vũ là học sinh thường xuyên nghịch ngợm và học yếu môn Toán. Được biết, lớp 4B có 30 em, trong đó chủ yếu người dân tộc Thái, Mường, số còn lại là các dân tộc Tày, Nùng, Jrai, Kinh nên chất lượng học không đều. Về phần nhà trường, Hiệu trưởng Phan Thị Hồng Anh cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tiến hành gặp phụ huynh của 12 học sinh bị cô Phong đánh để xin lỗi. Trong buổi họp giữa nhà trường và các phụ huynh, hầu hết đều nhất trí rằng hành vi của cô Phong là sai nhưng hậu quả không quá nghiêm trọng nên các phụ huynh đều ký vào bản cam kết với mong muốn cô Phong tiếp tục ở lại làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 4B.

Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Phú Thiện-bà Nguyễn Thị Hoa khẳng định: Việc đánh học sinh của cô Phong là sai, đã vi phạm qui định của ngành. Phòng đang làm báo cáo gửi UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo để xử lý.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Rộn ràng Ngày hội Bánh chưng xanh.

Rộn ràng ngày hội Bánh chưng xanh

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 12-2, Bộ CHQS tỉnh tổ chức ngày hội “Bánh chưng xanh, Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân”. Ngày hội thu hút sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các đơn vị kết nghĩa.

Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết Đội K52.

Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị

(GLO)- Từ ngày 31-1 đến 3-2, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chúc Tết Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn hai tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia).

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

null