Giải vô địch dù lượn Quốc gia lần thứ 3: Cơ hội ngắm “Vịnh Hạ Long trên Cao nguyên”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 8/4, Giải vô địch dù lượn Quốc gia lần thứ 3 đã diễn ra tại Khu Du lịch sinh thái Tà Đùng, xã Đắk Som (huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) với sự tham dự của hơn 100 vận động viên đến từ các câu lạc bộ dù lượn trong cả nước.
Giải có hơn 100 vận động viên đến từ các câu lạc bộ Dù lượn trong cả nước. Ảnh nguồn baodaknong

Giải có hơn 100 vận động viên đến từ các câu lạc bộ Dù lượn trong cả nước. Ảnh nguồn baodaknong

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông phối hợp với một số đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, thể thao tổ chức dưới sự hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật của Tổng cục Thể dục Thể thao. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và là cơ hội để Đắk Nông quảng bá du lịch, thu hút đầu tư vào lĩnh vực này.

Theo Ban Tổ chức, trong hai ngày, các vận động viên thi đấu ở các nội dung: Hạ cánh chính xác và bay trình diễn dù lượn có động cơ, bay đôi trải nghiệm dù lượn. Các vận động viên, du khách đến tham gia, thưởng ngoạn sẽ có cơ hội ngắm cảnh quan tuyệt đẹp của Hồ Tà Đùng từ trên cao. Đây cũng là địa danh nổi tiếng, nơi được ví là “Vịnh Hạ Long trên Cao nguyên”.

Độ cao vị trí cất cánh khoảng 900m (so với mực nước biển); vị trí hạ cánh khoảng 600m. Khoảng cách từ vị trí cất cánh tới vị trí hạ cánh khoảng 2,5km. UBND tỉnh Đắk Nông đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành, các đơn vị liên quan tập trung cho công tác đảm bảo an toàn.

Dự kiến, Giải sẽ diễn ra đến hết ngày 9/4.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null