Gia Lai: Nhậu thịt cóc 1 người chết, 10 người nhập viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 27-6, ông Lê Đức Đạo-Trưởng Công an huyện Đức Cơ xác nhận: Chiều 26-6, 11 thanh niên (từ 15 đến 17 tuổi) trú tại làng Ghè, xã Ia Dơk (huyện Đức Cơ) trong lúc đi làm rẫy về bắt được 1 con cóc nên đã làm thịt ăn, một người trong số đó đã tử vong, danh tính được xác định là Kpuih Thung (17 tuổi) 10 bệnh nhân khác đã được cấp cứu và chuyển lên tuyến trên.
 

Bệnh nhân Rơ Mah Hýp đang dần hồi phục sức khỏe sau điều trị. Ảnh: Nguyễn Giác
Bệnh nhân Rơ Mah Hýp đang dần hồi phục sức khỏe sau điều trị. Ảnh: Nguyễn Giác

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, qua tìm hiểu các bệnh nhân đã dần hồi phục không còn triệu chứng nôn ói, đau đầu, khó thở; riêng Rơ Mah Hýp-19 tuổi và Puih Liệu-15 tuổi sức khỏe đã dần hồi phục sau khi được cấp cứu kịp thời.

Dù còn khá mệt, Rơ Mah Hýp nói: Em gọi mấy thanh niên đến giúp làm rẫy của mình, đến chiều xong không có gì ăn nên bắt được con cóc rồi cả nhóm cùng nhau làm thịt, trứng, ruột cóc bỏ trong ống lồ ô nướng, còn thịt gói trong lá nướng cùng rồi cả nhóm ăn, uống cùng với 2 lít rượu tại chòi rẫy. Ăn xong ai cũng về nhà rồi thấy mệt nên được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Riêng nạn nhân tử vong là Kpuih Thung, do uống nhiều rượu và ăn toàn trứng cóc, trên đường được chở về nhà nói đau đầu nên được bạn chở về đưa vào phòng ngủ, đến chiều tối Thung được người nhà phát hiện đã chết.
 

Theo thông tin tổng hợp, trong cơ cóc-hay còn gọi là thịt cóc không có chất độc. Chất độc ở cóc chỉ có ở nhựa cóc và nội tạng (gan, trứng). Thịt cóc không có độc tố và có giá trị dinh dưỡng rất cao; nhựa cóc còn gọi là thiềm tô là nhựa tiết ở tuyến sau mang tai, tuyến trên mắt và các tuyến trên da của cóc. Chất độc trong tuyến mang tai có lượng độc tố rất cao. Trong gan và buồng trứng cóc cũng có lượng độc tố rất cao.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null