Đồn Biên phòng Ia Mơ vững vàng thế trận lòng dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Đồn Biên phòng Ia Mơ luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) triển khai nhiều hoạt động củng cố, phát huy thế trận lòng dân ở khu vực biên giới.

z6118758440673-b9e51026c064b9e31dd9d1ef4f0e2c47.jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Mơ thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân. Ảnh: P.D

Chiều muộn nhưng mẹ con bà Ksor Cha (làng Klăh) vẫn miệt mài ở đám đất trống bên hông nhà. Cả hai cùng làm đất, lên luống, quây lưới để chuẩn bị trồng rau xanh. Vài năm nay, được cán bộ Đồn Biên phòng Ia Mơ hướng dẫn, gia đình bà Cha đã chủ động trồng các loại rau xanh phục vụ bữa ăn hàng ngày. Bà Cha phấn khởi nói: “Thấy nhà mình có đất trống xung quanh nhưng bỏ phí, trong khi phải bỏ tiền đi mua rau xanh mỗi ngày nên bộ đội đã cho hạt giống rau, lưới che và xuống tận nơi hướng dẫn cách trồng, chăm sóc. Sau này, mình biết cách nên tự làm”.

Không chỉ “cầm tay chỉ việc” giúp hộ bà Cha thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong trồng rau xanh, Đồn Biên phòng Ia Mơ còn hỗ trợ 3 con heo giống sinh sản để gia đình có thêm phương tiện sinh kế để phát triển kinh tế. Đồng thời nhận hỗ trợ 2 con của bà Cha trong chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Chính vì nhận được sự quan tâm, giúp đỡ thường xuyên nên với gia đình bà Cha, cán bộ Đồn Biên phòng Ia Mơ như người thân trong gia đình.

z6130700672236-0dd1c750fac207434ef344d272f976bc.jpg
Bà Cha chăm sóc đàn heo giống sinh sản do Đồn Biên phòng Ia Mơ hỗ trợ. Ảnh: P.D

“Ksor Dinh là con gái thứ 3, được đơn vị nhận hỗ trợ mỗi tháng 500 ngàn đồng suốt 3 năm học THPT. Hiện tại, Dinh đang học trường Cao đẳng Gia Lai. Còn Ksor Nương là con gái út, đang học lớp 8 và được đơn vị nhận là “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Nếu không có bộ đội Biên phòng Ia Mơ thì các con mình có lẽ đã bỏ học giữa chừng vì gia đình không đủ điều kiện. Mình luôn động viên các con phải chăm ngoan, chịu khó học và phải nghe lời Bộ đội Biên phòng để sống có ích cho xã hội, cho quê hương”-bà Cha bộc bạch.

Rời gia đình bà Cha, chúng tôi đến thăm ông Rơ Mah Alal, hộ nghèo ở làng Krông. Đại úy Trần Văn Khen-Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Mơ-thông tin: Đây là hộ được Bộ đội Biên phòng tỉnh kết nối, hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” năm 2024. Trong đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng; đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương vận động, hỗ trợ thêm 21,5 triệu đồng. Ngôi nhà được bàn giao, đưa vào sử dụng cuối tháng 7-2024, giúp gia đình “an cư”.

z6130701273367-49489e3c5ffbb250ed9f4414925cc223.jpg
Ông Alal (thứ 5 từ phải sang) vui mừng nhận bàn giao nhà "Đại đoàn kết". Ảnh: T.K

Trong ngôi nhà vẫn còn thơm mùi vôi vữa, ông Alal cho hay: “Mình bị hỏng 1 bên mắt, mắt còn lại cũng nhìn không rõ nên sống phụ thuộc vào các con. Mình có 4 đứa con, đều lập gia đình, ở riêng. Chúng cũng khó khăn, chỉ có thể cho gạo, cho mắm còn làm nhà, sửa nhà tiền nhiều thì không có. Có bộ đội biên phòng và địa phương quan tâm, giúp đỡ, mình có nhà mới, nhà đẹp để ở, mình vui lắm!”.

Bằng tình cảm và trách nhiệm, Đồn Biên phòng Ia Mơ luôn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững bằng các chương trình cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Đơn cử, năm 2024, đơn vị đã trao 48,5 triệu đồng cho 9 học sinh là con em địa phương trong Chương trình ‘Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”; triển khai thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ 23 học sinh theo Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” của Bộ Quốc phòng với tổng số tiền hơn 170 triệu đồng.

Đơn vị còn tổ chức và duy trì lớp xóa mù chữ cho 20 công nhân, con em công nhân tại Nông trường cao su An Biên (Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông); giúp dân 50 ngày công để phát triển kinh tế, thu hoạch mùa màng…

Đặc biệt, đơn vị luôn chủ động phối hợp với các lực lượng và tổ chức đoàn thể chính trị của xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

z6130701287147-d8aee90d5870dcc581ae1e131d58e17e.jpg
Bộ đội Biên phòng Ia Mơ duy trì lớp xóa mù chữ cho công nhân và con em công nhân tại Nông trường cao su An Biên. Ảnh: T.K

Năm 2024, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát động xây dựng điểm “Xã biên giới sạch về ma túy” và vận động 415 hộ ký kết thực hiện. Đồng thời duy trì 4 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng; phân công 14 đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách giúp đỡ 64 hộ/143 nhân khẩu. Qua đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên khu vực biên giới.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Ia Mơ nhấn mạnh: Ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, thời gian qua, Đồn Biên phòng Ia Mơ luôn bám sát địa bàn, tận tụy với dân, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh-xã hội. Đơn vị đã triển khai, duy trì nhiều mô hình nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đặc biệt, đơn vị duy trì có hiệu quả Chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng” đã giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện vươn lên trong học tập.

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null