Đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20-11, Trường THPT Nguyễn Huệ (Đak Đoa) đã tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của UBND tỉnh và kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

 Ông Huỳnh Minh Thuận-Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Huệ. Ảnh: Nguyễn Giang
Ông Huỳnh Minh Thuận-Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Huệ. Ảnh: Nguyễn Giang

Trường THPT Nguyễn Huệ là ngôi trường thứ 13 trong tổng số 47 trường khối THPT trên toàn tỉnh được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Trường THPT Nguyễn Huệ có tiền thân là Trường Trung học phổ thông Mang Yang, được thành lập từ năm 1984. Đến năm 1991 được sáp nhập với trường phổ thông cơ sở cấp 2 Mang Yang thành trường phổ thông cấp 2, 3 Mang Yang. Đến năm 1999 thì đổi tên thành Trường THPT Nguyễn Huệ. Sau 33 năm hình thành và phát triển, đến nay Trường THPT Nguyễn Huệ đã có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, 100% đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng được nhu cầu học tập toàn diện của học sinh trên địa bàn huyện Đak Đoa.

Với quy mô đào tạo hơn 1 ngàn học sinh, Trường THPT Nguyễn Huệ trong những năm qua đã có những bước chuyển biến vượt bậc về chất lượng giáo dục. Tỷ lệ học sinh có học lực khá-giỏi chiếm 40%; tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT hàng năm đạt trên 98%; tỷ lệ học sinh đậu đại học, cao đẳng ngày càng tăng về số lượng lẫn chất lượng. Với những nỗ lực đó của thầy và trò, Trường THPT Nguyễn Huệ đã liên tục được cấp trên công nhận danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc. Đến nay, thành tích và chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường đã tạo được niềm tin của lãnh đạo các cấp và phụ huynh học sinh.

Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null