Do mâu thuẫn với vợ cũ, người chồng bế con trai lên cầu Bãi Cháy dọa giết con, định tự tử. Lực lượng công an đã kịp thời có mặt thuyết phục, khống chế người chồng.
Mở trường gà được 2 ngày thì bị Công an viên phụ trách ấp đến dẹp, bực tức nên Thảo đã tìm đến nhà tưới xăng vào người công an này để đốt nhưng bất thành.
Do anh S. có nợ Nguyễn Văn Trung số tiền 6 triệu đồng chưa trả được, Trung đã tới nhà xiết nợ nhưng không có tài sản giá trị liền bắt cóc con anh S. mới 7 tuổi mang đi và dọa giết để yêu cầu anh S. trả nợ.
Ông Lẫm, bà Quyết đã trải qua những ngày sợ hãi, không dám về nhà khi bị Đường “Nhuệ“ đăng ảnh lên facebook, treo thưởng 1 tỷ đồng nếu ai tìm thấy ông bà.
Đó là trường hợp của tiến sĩ Phan Văn Hiếu - hiện là Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi. Lý do trước đó, trong quá trình đảm nhận chức vụ Phó bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành, tiến sĩ Hiếu đã phát hiệu và có đơn tố cáo gửi các cấp ngành của tỉnh, T.Ư về những dấu hiệu sai phạm, tiêu cực của một số các bộ lãnh đạo huyện này, dẫn đến bị kẻ lạ nhắn tin đe dọa và lẻn vào nhà lấy mất tài sản.
“Có thể tại các cuộc họp Thường trực Huyện ủy trong thời gian qua, tôi nhiều lần phát biểu về những vấn đề tồn tại liên quan đến một số doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn; đề nghị kiểm tra dấu hiệu vi phạm của cán bộ, Chi bộ và Đảng bộ trực thuộc...“, ông Phan Văn Hiếu - Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành - bày tỏ.