Điểm cộng cho mô hình trường học bán trú ở Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) - Những ngôi trường bán trú ở huyện Kbang đang là điểm tựa giúp các em học sinh dân tộc thiểu số được đến trường, nhất là những địa phương vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.

Sau Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Đak Krong (xã Đak Krong), một ngôi trường thuộc diện khó khăn nhất tỉnh là Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Kon Pne cũng đã vươn lên đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2015-2016. 

Ngôi trường nơi “ốc đảo”

Mô hình trường bán trú giúp việc duy trì sĩ số học sinh được cải thiện rõ nét, mỗi ngày đến trường, đến lớp với các em là niềm vui. Ảnh: M.N
Mô hình trường bán trú giúp việc duy trì sĩ số học sinh được cải thiện rõ nét, mỗi ngày đến trường với các em học sinh là một niềm vui. Ảnh: M.T
Đúng 5 giờ kém 15 sáng, một hồi trống vang lên giữa bốn bề rừng núi, các em học sinh nhỏ thức dậy chui ra khỏi màn lấy bàn chải đi nhanh ra khu vực vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Những học sinh lớn hơn thì gấp chăn màn, quét dọn phòng; nhóm khác thì đẩy xe kút kít nhặt rác, quét dọn quanh khuôn viên trường học. Tiếng cười nói bắt đầu vang xa, ồn ào giữa không gian yên ắng nơi vùng "ốc đảo" Kon Pne.  
Độ chừng 30 phút sau, lại có thêm một hồi trống nữa, lúc này các em tập trung về khu vực tập thể dục. Các em xếp thành từng hàng ngay ngắn, những cánh tay, đôi chân bắt đầu nhịp nhàng theo nhịp trống. Khi tiếng trống vừa dứt cũng là lúc khu vực nhà ăn trở nên nhộn nhịp, bữa ăn sáng đã được các thầy cô chuẩn bị sẵn. Không ai bảo ai, học sinh lớp 1, lớp 2 thì được các anh chị lớp 8, lớp 9 chăm chút múc thức ăn, rồi hối thúc các em cầm đũa. Bữa ăn sáng cũng nhanh chóng kết thúc, các em về phòng thay đồ, chuẩn bị sách vở lên lớp. 
Tự giác gấp chan màn mỗi sáng
Các em học sinh tự giác gấp chăn màn mỗi buổi sáng sau khi thức dậy. Ảnh: M.T
Hơn 15 năm gắn bó với ở mảnh đất Kon Pne, thầy Nguyễn Văn Hinh-Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Trường hiện có 298 học sinh, trong số này có đến 147 học sinh đang ở bán trú tại trường, 100% học sinh là người Bahnar. Sống tách biệt giữa thung lũng, bao quanh là núi cao nên học sinh ở đây rất ít cơ hội giao tiếp với cuộc sống bên ngoài. Do quen với cuộc sống tự do nơi núi rừng nên ban đầu nhà trường rất khó đưa các em vào khuôn khổ, nền nếp.
Chính vì vậy, gánh nặng về duy trì sĩ số học sinh luôn đè nặng lên vai các thầy cô. Ban đầu, các thầy cô phải ân cần tập cho các em giao tiếp bằng tiếng Việt rồi mới đến học cái chữ. Nhiều học sinh lớn cũng được huy động để hướng dẫn các em nhỏ hơn trong sinh hoạt, tối đến lại cùng giúp nhau học bài.
“Mô hình bán trú rất tốt cho các em học sinh dân tộc thiểu số nhưng đòi hỏi các thầy cô phải tâm huyết và chịu khó. Đặc biệt, các em học sinh mới vào lớp 1 hầu như chưa quen với những sinh hoạt cá nhân như: đánh răng, bỏ màn... Những việc này thầy cô đều “cầm tay chỉ việc” dần tạo thành thói quen, các kỹ năng cơ bản cũng từ đó được rèn giũa”-thầy Hinh chia sẻ.
Theo thầy Hinh, ngoài nguồn vốn hỗ trợ giáo dục để xây dựng ngôi trường mới khang trang, đầy đủ tiện nghi phục vụ công tác dạy và học, nhà trường còn huy động sức dân, các thầy cô để đầu tư làm sân bóng đá nhân tạo trị giá hơn 200 triệu đồng. Bên cạnh việc tạo ra nhiều sân chơi cho các em, nhà trường luôn đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy nhằm giúp các em học sinh “mỗi ngày đến trường là một niềm vui”. Nhờ vậy, tình trạng học sinh bỏ học ở đây đã không còn.

Bước đột phá hiệu quả

Tự hào sau nhiều năm triển khai hiệu quả mô hình trường bán trú, ông Lê Thanh Hải-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kbang, cho biết: Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 25 trường bán trú ở 8 huyện thì chỉ riêng Kbang đã có đến 9 trường với 1.890 học sinh.

“Mô hình trường bán trú được xem là một bước đột phá của ngành Giáo dục-Đào tạo huyện Kbang, là cứu cánh để nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc. Việc nuôi dạy bán trú giúp các em được ăn ở, nuôi dạy tập trung, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các em học sinh. Công tác duy trì sĩ số học sinh từ đó đã có sự cải thiện rõ nét, năm học 2011-2012 chỉ ở mức 60-70% thì năm học 2016-2017 đã lên đến 90-99%”-ông Hải khẳng định.

Theo ông Hải, các trường bán trú là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em người dân tộc thiểu số từ lớp 1 đến lớp 9. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường đưa tất cả các em học sinh lớp 1 vào lớp học bán trú. Mỗi em được hưởng chế độ hàng tháng là 520.000 đồng và 15 kg gạo. Khoản tiền hỗ trợ này có khi bằng thu nhập cả năm của một hộ gia đình. Đổi lại các em đến trường để được chăm sóc, dạy dỗ ngay từ ban đầu, được thầy cô dạy các kỹ năng sống.

“Mô hình trường bán trú mang lại hiệu quả cực lớn, không thể cân đo đong đếm được. Ưu điiểm lớn nhất là đã tạo được sự hứng thú trong học tập, các học sinh cảm thấy mỗi ngày đến trường, đến lớp là một niềm vui. Sau ngày thứ 7, chủ nhật nghỉ ở nhà là các em lại nhớ đến trường, đến bạn bè, thầy cô và tự giác đi học”-ông Hải đánh giá.

Các rm được ràn luyên
Mỗi học sinh bán trú được hưởng chế độ hàng tháng là 520.000 đồng và 15 kg gạo. Ảnh: M.T

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kbang cho biết thêm, mô hình trường học bán trú hiện vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang-thiết bị dạy học, điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập, vui chơi của các em còn nhiều thiếu thốn nhưng điều đáng quan tâm nhất vẫn là việc duy trì sĩ số học sinh.

Để cải thiện triệt để vấn đề này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kbang đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc, đảm bảo các điều kiện về chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh. Cụ thể là xác định từ đầu khi tựu trường như thế nào, các thầy cô tuyên truyền vận động ra sao; điều tra lập danh sách học sinh từ buôn làng, ký cam kết đến từ hộ gia đình đưa con đến trường, tìm hiểu lý do các em nghỉ học để vận động đưa các em đến trường…

Minh Triều

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.