Điểm báo ngày 13-6-2015

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trên số báo in ngày 13-6-2015 có một số thông tin đáng chú ý như sau:
 

>> Những dòng “suối chết” (Trang 2)

Thành phố Pleiku có hai dòng suối chính là suối Hội Phú và suối Ia Sol chảy qua một loạt các phường trung tâm, được kỳ vọng là dòng kênh xanh, tạo môi trường sinh thái và cảnh quan đô thị đặc trưng cho Phố núi. Vậy nhưng, lợi thế ít nơi sánh kịp đó đang trở thành mối hiểm họa cho đời sống của người dân khi các dòng suối đang bị bức tử bởi nước thải, rác thải và sự lấn chiếm dòng chảy để xây dựng nhà cửa…

 

>> Ruộng đồng vẫn chờ nước (Trang 5)

Gần giữa tháng 6, thời vụ gieo trồng vụ mùa đã cận kề song nhiều nơi ruộng đồng vẫn khô khát. Không ít chân ruộng dù có hệ thống thủy lợi kiên cố song không có nước để dẫn về đồng ruộng. Mặt ruộng khô mặc cho ruột gan nhà nông nóng như lửa đốt…

 

>> Ánh Viên: Hướng tới ngôi “nữ hoàng” SEA Games 28 (Trang 7)

Ngược dòng lịch sử những kỳ SEA Games gần đây cho thấy, gương mặt nào đạt được cột mốc quanh 6 chiếc huy chương vàng (HCV), gần như người đó sẽ được tôn vinh là vận động viên (VĐV) xuất sắc nhất tại đấu trường này.

 

>> Nỗi buồn Plei Bông (Trang 9)

Xu Man-cái tên không xa lạ với những ai yêu văn hóa và nghệ thuật Tây Nguyên. Đó là người họa sĩ tài năng, được “sinh ra để vẽ” với các tác phẩm từng gây ấn tượng mạnh với công chúng về đề tài Bác Hồ với Tây Nguyên… Gần 10 năm rời khỏi cõi trần, họa sĩ Xu Man vẫn được các thế hệ đời sau nhắc tới với sự ngưỡng mộ, yêu mến và kính phục. Và câu chuyện xoay quanh cố nghệ sĩ tài hoa-niềm tự hào của người dân Tây Nguyên vẫn còn đó nhiều trăn trở…

 

GLO

Có thể bạn quan tâm