Đang trên xe khách thì vỡ ối, sản phụ được CSGT chở đến bệnh viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc đang trên xe khách, sản phụ bị vỡ ối và được CSGT dùng xe chuyên dụng chở đến bệnh viện sinh con an toàn.

Sáng 7-2, một lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Krông Búk, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết một tổ tuần tra, kiểm soát giao thông vừa kịp thời dùng xe chuyên dụng đưa một sản phụ bị vỡ ối đến bệnh viện an toàn.

xe-khach-dd.jpg
CSGT dùng xe chuyên dụng chở sản phụ tới bệnh viện sinh con an toàn

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 6-2, một tổ tuần tra, kiểm soát giao thông đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Km1761+700, đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar).

Lúc này, một xe khách di chuyển theo hướng tỉnh Gia Lai-tỉnh Đắk Lắk dừng xe tại vị trí tổ công tác làm việc. Tài xế xe khách chạy đến trình bày trên xe có một hành khách đang vỡ ối, cần đưa đến bệnh viện gấp.

Ngay sau đó, tổ công tác dùng xe chuyên dụng chở vợ chồng sản phụ đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh kịp thời.

Được biết, sản phụ tên L.T.T.C. (20 tuổi), đón xe từ tỉnh Gia Lai đi TP HCM. Tuy nhiên, quá trình di chuyển qua địa phận tỉnh Đắk Lắk thì chuyển dạ sinh con.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Hơn một thế kỷ qua, thành phố Đà Lạt vẫn giữ được ít nhiều những nét độc đáo riêng có của mình là đô thị có một hệ thống di sản kiến trúc quý giá từng được quy hoạch và xây dựng như một bản “tổng phổ” cân bằng và hài hòa với tự nhiên.

Dấu ấn di sản địa-văn hóa Tây Nguyên trong lòng đất

Dấu ấn di sản địa-văn hóa Tây Nguyên trong lòng đất

(GLO)- Di sản địa-văn hóa Tây Nguyên là tài sản vô giá của quốc gia, góp phần tạo nên sự đa dạng của nền văn hóa Việt Nam. Việc bảo tồn, phát huy giá trị nguồn tài nguyên di sản này đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách không những cho thế hệ hôm nay mà cả mai sau.

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Huyện Krông Búk là một trong 5 đơn vị hành chính hình thành sớm nhất của tỉnh, trong suốt chiều dài lịch sử với 3 tên gọi: Buôn Hồ (thời kháng chiến chống Pháp), H4 (thời kháng chiến chống Mỹ) và Krông Búk (khi đất nước thống nhất).

Xuân trên đỉnh đèo

Xuân trên đỉnh đèo

Măng Đen rực lên một màu hồng êm dịu từ muôn vạn cánh hoa bé nhỏ. Có khi chỉ là một cội mai anh đào già, cành tỏa rộng khuất sau hàng thông, có khi là cả một hàng mai anh đào non đang e ấp mở những cánh hoa bé nhỏ cạnh đường đi.

Theo dấu sử thi

Theo dấu sử thi

Tôi về xã Ea Tul (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) vào một dịp ngành văn hóa Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lớp truyền dạy hát kể sử thi (khan) cho lớp trẻ.