Đắk Nông: Xác minh việc Bí thư Đảng ủy xã xây nhà trên đất công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 2/11, ông Nguyễn Văn Viện, Bí thư Huyện ủy Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông xác nhận đã giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vào cuộc xác minh, kiểm tra việc ông Nguyễn Thế Anh, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Thắng xây nhà kiên cố trên đất công.
(Ảnh minh họa: Thanh Liêm/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Thanh Liêm/TTXVN)
Hành vi làm nhà trên đất công của ông Nguyễn Thế Anh gây bức xúc dư luận và làm phát sinh đơn thư khiếu nại phức tạp, ảnh hưởng xấu đến uy tín cá nhân ông Nguyễn Thế Anh trên cương vị Bí thư Đảng ủy xã cũng như đơn vị ông đang được phân công công tác.
Thêm nữa, ông Nguyễn Thế Anh còn xin hỗ trợ và được Liên đoàn Lao động huyện Đắk R’Lấp cấp kinh phí để xây dựng nhà “mái ấm công đoàn.”
Việc làm này cũng khiến dư luận bức xúc vì ông Nguyễn Thế Anh không thuộc diện có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hoặc gặp hoạn nạn, rủi ro như quy định.
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Thế Kỳ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đắk R’Lấp xác nhận đã hỗ trợ ông Nguyễn Thế Anh số tiền 25 triệu đồng từ quỹ “mái ấm công đoàn.”
Việc hỗ trợ được quyết định sau khi ông Nguyễn Thế Anh có đơn xin xác nhận mình sở hữu lô đất (số thửa 327, tờ bản đồ số 40, tại thôn Quảng Thuận, xã Nghĩa Thắng, có diện tích hơn 130m2) và đất đai không có tranh chấp.
Lá đơn này sau đó được ông Lê Thế Truyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thắng xác nhận. Về lý do hỗ trợ, ông Lê Thế Kỳ giải thích là do ông Thế Anh chưa có nhà ở và do điều kiện công tác.
Ông Lê Ngọc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thắng khẳng định không biết việc cấp phó của mình đã ký xác nhận như trên.
Ông Lê Ngọc Lâm khẳng định lô đất mà Bí thư Đảng ủy xã làm nhà hiện là đất công do Nhà nước quản lý. 
Ông Lâm cũng khẳng định mình không ký bất kỳ giấy tờ gì liên quan tới lô đất này và đây cũng không phải là thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân xã.
Được biết, ông Nguyễn Thế Anh từng là Bí thư Huyện đoàn Đắk R’Lấp trước khi được luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Thắng vào năm 2017.
Hưng Thịnh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null