Đắk Lắk: Thiếu nữ 16 tuổi tử vong sau khi bị mèo cắn, nghi do bệnh dại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gần 20 ngày sau khi bị mèo cắn, cào vào tay, một thiếu nữ 16 tuổi ở Đắk Lắk được chẩn đoán bệnh dại lên cơn đã tử vong, dù được đưa đến bệnh viện tuyến trên điều trị.
Ngày 7.6, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận trường hợp tử vong nghi do bệnh dại, là bệnh nhân H.N.H (16 tuổi, trú buôn Cư Mblim, xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột).
Theo cơ quan này, trước đó, ngày 25.5, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt, mệt mỏi, ăn uống kém, sợ nước, gió. Ngày 27.5, bệnh nhân được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên điều trị và được chẩn đoán bệnh dại lên cơn. Sau đó, bệnh nhân được người nhà xin chuyển vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.
Ngày 28.5, do tình trạng không cải thiện, người nhà xin đưa về và bệnh nhân tử vong trên đường. Theo người nhà bệnh nhân, trước đó, ngày 9.5, bệnh nhân H.N.H bị mèo cắn, cào ở tay và không đi tiêm phòng vắc xin dại.
Sau khi ghi nhận trường hợp bệnh nhân tử vong nghi do bệnh dại, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Trung tâm Y tế TP.Buôn Ma Thuột tiếp tục giám sát ổ dịch dại trên người tại địa phương, tăng cường công tác truyền thông phòng, chống bệnh dại. Đồng thời, kiến nghị Chi cục Chăn nuôi - thú y tỉnh Đắk Lắk phối hợp điều tra, xử lý và tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo tại khu vực dân cư có bệnh nhân nói trên tử vong.
Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null