Đắk Lắk: Phát hiện thi thể nam giới phân hủy trên sông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người dân phát hiện thi thể nam giới trên sông Krông Ana. Thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân đã phân hủy.

Tối 17/2, UBND xã Khuê Ngọc Điền (huyện Krông Bông, Đắk Lắk) cho biết, đã phát đi thông báo tìm người nhà của nạn nhân tử vong.

Trước đó vào khoảng 10h30 cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông Krông Ana (thuộc địa phận thôn 12, xã Khuê Ngọc Điền) nên trình báo cơ quan chức năng. Thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân đã phân hủy.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Krông Bông tiếp cận hiện trường, xác định nạn nhân khoảng 35 đến 40 tuổi, cao khoảng 1m60, tóc dài, quăn.

Nạn nhân mặc áo thun màu đỏ bên trong; áo khoác màu xanh đen bên ngoài. Trên người nạn nhân có một hình xăm ở vai và một hình xăm ở cẳng tay trái.

Theo lãnh đạo UBND xã Khuê Ngọc Điền, cơ quan công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và bàn giao lại cho địa phương.

Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên công an và chính quyền địa phương đã phát đi thông báo để tìm thân nhân.

Nếu không tìm được thân nhân theo thời gian luật định, chính quyền địa phương sẽ thực hiện mai táng cho nạn nhân.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null