Đắk Lắk: Nghi vấn nổ bình gas tự sát, người đàn ông nguy kịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi nghe nhiều tiếng nổ lớn, người dân xung quanh đã chạy tới hiện trường và phát hiện nhiều vỏ bình gas mini cùng mùi ga nên lập tức dùng bình cứu hoả xịt rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Chiều 4/9, một lãnh đạo UBND TX.Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ bình gas. Nguyên nhân ban đầu được phỏng đoán là tự sát, khiến một người nguy kịch.
Trước đó trưa 4/9, trong lúc đang nghỉ ngơi, người dân nghe liên tục nhiều tiếng nổ lớn phát ra tại một căn nhà đường Phan Bội Châu, P.An Lạc (TX.Buôn Hồ). Khi đến hiện trường, người dân phát hiện anh H.N.H (27 tuổi) bất tỉnh, cơ thể bị cháy sém cùng mùi gas bốc lên nồng nặc.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, người dân và lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa anh H. đi cấp cứu. Ảnh: P.H
Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, người dân và lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa anh H. đi cấp cứu. Ảnh: P.H
Sau khi dùng bình cứu hỏa xịt xung quanh, người dân cùng lực lượng chức năng đã hỗ trợ gọi xe cứu thương đưa anh H. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (TP.Buôn Ma Thuột).
Theo lãnh đạo UBND P.An Lạc, tại hiện trường người nhà nạn nhân cho biết, trước đó anh H. và vợ xảy ra mâu thuẫn nên vợ đã bỏ về nhà người quen tại P.An Lạc. Sau đó, anh H. đến tìm vợ rồi ôm 4 bình gas mini đốt để tự sát.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: P.H
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: P.H
"Hiện nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, chưa rõ tình hình. Tại hiện trường, anh H. bị cháy sém, co quắp lại, tình trạng rất nguy kịch", lãnh đạo UBND P.An Lạc thông tin thêm.
Theo Phương Hằng (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null