Đắk Lắk: Mâu thuẫn ở quán cháo vịt, thanh niên dùng dao tự chế đâm chết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc nhậu ở quán cháo vịt trên địa bàn H.Cư Mgar, Đắk Lắk, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, một nam thanh niên dùng dao tự chế đâm chết người. 
Ngày 13-12, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Công Tuấn (18 tuổi, trú TT.Quảng Phú, H.Cư Mgar, Đắk Lắk) về tội “giết người”. Tuấn đâm chết người chỉ vì mâu thuẫn trong lúc nhậu.
Theo điều tra ban đầu, tối 5.12, Tuấn cùng nhóm bạn 5 người ngồi nhậu tại một quán cháo vịt vỉa hè ở tổ dân phố 2, TT.Quảng Phú thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nhóm 3 người, trong đó có L.H.D. (19 tuổi, trú xã Quảng Tiến, H.Cư Mgar).

Bị can Tuấn tại hiện trường vụ án. Ảnh: Viện KSND cung cấp
Bị can Tuấn tại hiện trường vụ án. Ảnh: Viện KSND cung cấp
Lúc này, Tuấn chạy bộ về nhà (cách hiện trường khoảng 500 m) lấy một con dao tự chế (dùng để phóng lợn) có lưỡi dao sắc nhọn dài hơn 20 cm, rộng 3 cm rồi quay lại quán cháo, đâm vào tay trái của D.
D. bỏ chạy thì bị Tuấn tiếp tục cầm dao đuổi theo, đâm liên tiếp vào người 3 nhát. Nhiều người xung quanh can ngăn, đưa D. đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.
Sau khi đâm chết người và bỏ chạy khỏi hiện trường, Tuấn đến Công an H.Cư Mgar đầu thú.
Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.