Đắk Lắk: Đâm chết bạn nhậu vì bị hất đổ đồ ăn vào người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bực tức vì anh H. to tiếng, lại hất bàn nhậu, đổ đồ ăn vào người mình, Hải dùng dao đâm trúng ngực trái của H. khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngày 23.5, tin từ Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Hải (25 tuổi, trú xã Cuôr Đăng, H.Cư M'gar, Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Hải là nghi phạm dùng dao đâm chết bạn nhậu.

Theo thông tin ban đầu, tối 22.5, Hải đến nhà một người bạn trong xã Cuôr Đăng để nhậu. Khoảng 21 giờ cùng ngày, anh L.T.H. (20 tuổi, trú cùng xã Cuôr Đăng) cũng đến nhậu chung với Hải.

Nghi phạm Nguyễn Duy Hải tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Nghi phạm Nguyễn Duy Hải tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Do anh H. có nhậu từ trước nên khi vào bàn nhậu có to tiếng với những người trong bàn. Lúc này, giữa anh H. và Hải lời qua tiếng lại. Không giữ được bình tĩnh, anh H. đứng dậy lật bàn nhậu khiến đồ ăn văng vào người Hải.

Bực tức, Hải cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn đâm một nhát trúng vào vùng ngực trái của anh H. Khi thấy anh H. gục xuống, Hải gọi người thân đến đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh H. tử vong trên đường đến bệnh viện.

Đến khoảng 1 giờ ngày 23.5, Hải đến Công an xã Cuôr Đăng đầu thú và khai nhận về hành vi đâm chết bạn nhậu của mình.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.