Đăk Lăk đã có người trúng Vietlott trị giá hơn 41 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 Ngày 27/11/2018, Chi nhánh Khánh Hòa (thuộc Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ QSMT thứ 201. Anh T.C đến từ Đăk Lăk đã lĩnh thưởng 41,3 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước).
Trước đó, Chi nhánh Khánh Hòa (thuộc Vietlott) đã tiếp nhận chiếc vé xổ số tự chọn Power 6/55 từ anh T.C. Qua kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định chiếc vé đã trúng giải Jackpot sản phẩm Power 6/55 kỳ QSMT thứ 201 ngày 13/11/2018 với trị giá 41.305.528.200 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước).
Theo đó chiếc vé may mắn này được được phát hành tại điểm bán hàng thuộc Khối 1, thị trấn Eak Nốp, huyện Eakar, Đăk Lăk. 
Chiếc vé số may mắn của anh T.C trúng 41.3 tỷ đồng
Chiếc vé số may mắn của anh T.C trúng 41.3 tỷ đồng
Anh T.C cho biết bản thân anh rất hay mua xổ số tự chọn, trong một dịp trước khi về thăm nhà, anh đã mua liên tục 2 vé và chọn những con số anh thích cho 2 kỳ liên tục ngày 10/11/2018 và 13/11/2018. Sau khi có kết quả, anh dò và phát hiện ra mình trúng giải Jackpot 1.
Tại lễ trao giải, anh T.C cũng trao tặng 150 triệu đồng cho các quỹ từ thiện, an sinh xã hội tại tỉnh Đăk Lăk.
 
Ông Ngô Song Hào- đại diện quỹ nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Đăk Lăk nhận quà từ thiện từ anh T.C
Trong đó anh trích 50 triệu đồng cho chương trình Thắp sáng những ước mơ của Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tại Đăk Lăk, 50 triệu đồng tặng Quỹ chất độc màu da cam tỉnh Đăk Lăk. Và 50 triệu tặng người nghèo và người bán vé dạo tại huyện Eakar và Tp. Buôn Ma Thuột.
Thu Hà (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null