Đắk Lắk: Bắt nghi phạm hiếp dâm bé gái chăn bò

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bé gái chăn bò mới 11 tuổi đã bị một đối tượng dùng vũ lực để hiếp dâm. Thấy bé gái la hét, đối tượng đã dừng lại nhưng sau đó lại tiếp tục hành vi của mình cho tới khi bị người dân phát hiện mới bỏ trốn.
Ngày 9/12, tin từ Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết đang tạm giữ hình sự Y Côt Bdap (24 tuổi, trú xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin) để điều tra về hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Nghi phạm Y Côt Bdap tại cơ quan công an.
Nghi phạm Y Côt Bdap tại cơ quan công an.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 7/12, bé gái tên H.T (11 tuổi, ngụ xã Ea Bhôk) đi chăn bò một mình thì gặp một nam thanh niên. Sau đó, nam thanh niên này đã dùng vũ lực đưa H.T vào một ngôi nhà bỏ hoang gần đó để giao cấu.
Quá sợ hãi, bé H.T đã la khóc, kêu cứu, thấy vậy, thanh niên này đã dừng lại. Tuy nhiên, sau đó, đối tượng này tiếp tục cưỡng ép để thực hiện hành vi giao cấu với cháu H.T.
Vụ việc bị một số người dân phát hiện, thanh niên này đã dùng hung khí đe dọa người dân rồi nhanh chân bỏ trốn.
Sau khi nhận được trình báo của người dân, Công an huyện Cư Kiun xác định nghi phạm là Y Côt Bdap. Sau nhiều giờ truy tìm, công an đã bắt giữ được Y Côt.
Hiện cơ quan công an vẫn đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Theo Duy Hậy (DV)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.