Đắk Lắk: Bắt hàng chục đối tượng đá gà ăn tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ 23 đối tượng để làm rõ hành vì đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Các đối tượng này bị bắt quả tang khi đang đã tổ chức đá gà ăn tiền.
 
Trưa 21/6, tin từ Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ 23 đối tượng. Các đối tượng này đã tham gia đá gà ăn tiền và đã bị phát hiện vào chiều hôm trước.
Các đối tượng bị công an tạm giữ.
Các đối tượng bị công an tạm giữ.
Thông tin từ công an, khoảng 16h ngày 20/6, sau một thời gian theo dõi, một tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ập vào khu rẫy cà phê của gia đình ông Trần Thanh Dũng ở thôn 5, xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).
Tang vật được công an thu giữ.
Tang vật được công an thu giữ.
Tại đây, tổ công tác phát hiện trên 40 đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền. Do khu vực này hẻo lánh, nhiều đường tẩu thoát nên khi lực lượng công an ập vào, một số đối tượng đã chạy trốn.
Tại hiện trường, tổ công tác đã không chế được 23 đối tượng. Các đối tượng này đều đến từ huyện Cư M’gar và TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Công an thu giữ hơn 44 triệu đồng tiền mặt, 2 con gà đá, trên 30 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan.
Hầu hết các đối tượng đều sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Hầu hết các đối tượng đều sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Qua điều tra ban đầu, đây là trường gà của Mai Ngọc Tú (33 tuổi) và Lê Xuân Cửu (26 tuổi) đều trú tại xã Ea M’nang. Nhiều tháng nay, 2 đối tượng này thường xuyên đứng ra tổ chức đá gà. Con bạc tại trường gà chủ yếu sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Để tránh bị phát hiện, hai đối tượng này thường xuyên tìm những khu rẫy cà phê vắng, rừng rậm để tổ chức cho các con bạc sát phạt. Cơ quan Công an cũng đã làm rõ, tổng số tiền các đối tượng đặt cược thắng thua cho 2 con gà đá hiệp đầu tiên là trên 54 triệu đồng.
Duy Hậu (Dân Việt)

https://danviet.vn/dak-lak-bat-hang-chuc-doi-tuong-da-ga-an-tien-20200621132931965.htm

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null