Đắk Lắk: Bắt được hung thủ đâm chết bạn nhậu trong lúc hát karaoke

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Luân đập vỡ chai bia, đâm vào cổ ông Hiệp khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
 

Sáng 5/8, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau gần 10 tiếng đồng hồ truy bắt, lực lượng nghiệp vụ công an thành phố đã bắt được đối tượng Nguyễn Minh Luân (tức Bi) trú phường Tân Lập, đối tượng gây ra vụ án mạng tại quán karaoke trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột vào chiều 4/8.

 

Đối tượng Nguyễn Minh Luân (tức Bi) tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Minh Luân (tức Bi) tại cơ quan công an.



Nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Khắc Hiệp, 46 tuổi, trú phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột.  

Vào khoảng 16h chiều 4/8, ông Hiệp và Nguyễn Minh Luân cùng 4 người khác trong tổ tang lễ phường Tân Lập cùng nhau ăn nhậu. Đến 17h chiều cùng ngày, cả nhóm kết thúc việc nhậu và đến quán karaoke trên đường Hoàng Hoa Thám để hát karaoke và tiếp tục nhậu.

Tại đây, Luân và ông Hiệp có xảy ra cãi vã. Lúc này, Luân lấy một chai bia trên bàn, đập vỡ rồi đâm vào cổ ông Hiệp khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, đối tượng Luân đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thấy ông Hiệp bị trọng thương và ra nhiều máu, nhóm đồng nghiệp gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viên điều trị nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi tới bệnh viện.  

Cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đang mở rộng điều tra, xử lý đối tượng Nguyễn Minh Luân theo quy định của pháp luật.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null