Đắk Lắk: Bắt đối tượng truy nã sau 30 năm lẩn trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau gần 30 năm lẩn trốn, Nguyễn Văn Thành (57 tuổi, trú tại thôn Trung Hồ, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Sáng 20/1, Công an huyện Krông Năng xác nhận, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã Nguyễn Văn Thành. Trước đó, bằng những biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Krông Năng phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Đối tượng Thành bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP.HCM. Ảnh: CACC
Đối tượng Thành bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP.HCM. Ảnh: CACC
Ngày 18/1, tổ công tác của Công an huyện Krông Năng đã bắt thành công đối tượng.
Được biết, vào năm 1993, đối tượng đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam T15, lợi dụng lúc đi chữa bệnh tâm thần đã bỏ trốn.
Công an huyện Krông Năng đã bàn giao đối tượng cho Trại giam Gia Trung để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Ánh Dương (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.