Đắk Lắk: Bắt 2 nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng mang theo mã tấu, dao găm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an H.Krông Năng (Đắk Lắk) truy bắt 2 nghi phạm nguy hiểm, luôn thủ sẵn nhiều hung khí, gây ra vụ cướp giật dây chuyền vàng trên địa bàn.

Ngày 14.1, tin từ Công an H.Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý Ngô Quang Phúc (46 tuổi) và Đào Minh Thuận (34 tuổi, cùng trú H.Krông Pắk, Đắk Lắk) về hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 12.1, bà L.T.H (trú xã Phú Xuân, H.Krông Năng) đang đi bộ trên đường thì bị 2 đối tượng đi trên 1 xe mô tô áp sát, cướp giật sợi dây chuyền vàng trên cổ rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an H.Krông Năng cử lực lượng cùng Công an xã Phú Xuân phối hợp xác minh, bám sát hướng di chuyển của các đối tượng để truy bắt.

Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng trinh sát tiếp cận, khống chế, bắt giữ được Phúc và Thuận là 2 nghi phạm gây ra vụ cướp giật. Khám xét trên người và trong ba lô của 2 nghi phạm này, công an thu giữ 3 con dao, 1 mã tấu, 4 túi ớt bột, nhiều viên đá và 2 sợi dây chuyền vàng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Phúc và Thuận khai nhận ngoài vụ cướp giật nói trên, còn gây ra vụ cướp giật tài sản khác tại H.Ea Kar.

 

Theo Trung Chuyên-Hoàng Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null