Công an Đắk Lắk mời nhóm học sinh "hỗn chiến" ngoài đường lên làm việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 16.5, Công an thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, công an đã mời lên làm việc các em học sinh liên quan đến clip ghi lại cảnh học sinh "hỗn chiến" ngoài đường sau khi tan học. Phụ huynh của những học sinh này cũng được mời lên để phối hợp làm rõ.

Theo đại diện Trường THPT Nguyễn Công Trứ, trưa 12.5, nhà trường nhận được thông tin trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh học sinh của trường đánh nhau.

Sau khi nắm thông tin, hiệu trưởng nhà trường đã triệu tập cuộc họp khẩn vào chiều cùng ngày. Qua xác minh, clip đánh nhau là học sinh của trường gồm em N.H.M.D. (học sinh lớp 11A8); V.T.T.N., T.T.M.D., N.T.N.H., N.T.M.T. (đều là học sinh lớp 11A10) và H.V.A. (học sinh lớp 12A7).

Hiệu trưởng đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phối hợp với đoàn thanh niên mời các em học sinh liên quan lên làm việc. Đồng thời yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp thông tin việc vi phạm của các em đến phụ huynh để phối hợp xử lý.

Được biết, xuất phát từ những mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook giữa em N.H.M.D và em V.T.T.N. nên dẫn đến vụ "hỗn chiến".

Cũng theo Trường THPT Nguyễn Công Trứ, sự việc diễn ra ngoài khu vực nhà trường và có một số đối tượng không phải là học sinh, nên nhà trường đã báo cáo sự việc với Trưởng Công an Thị Trấn Phước An để cùng phối hợp xử lý.

Như Lao Động thông tin, ít ngày trước, mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip vào giờ tan trường, một nhóm học sinh ở huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) xúm lại đánh nhau.

Các học sinh còn dùng mũ bảo hiểm đánh vào đối phương. Cuộc ẩu đả được nhiều người dân quay phim, chụp hình.

https://laodong.vn/phap-luat/cong-an-dak-lak-moi-nhom-hoc-sinh-hon-chien-ngoai-duong-len-lam-viec-909758.ldo

Theo BẢO TRUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null