Cố sát con trai người tình đồng tính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mâu thuẫn với người tình đồng tính, Phương dùng lửa đốt nhà, sát hại con trai người tình.
 

Bị cáo Phương tại phiên tòa
Bị cáo Phương tại phiên tòa



Ngày 13/6, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Xuân Phương (49 tuổi, ngụ xã Ea Đa, H.Ea Kar, Đắk Lắk) 15 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, năm 2004, giữa Phương và chị N.T.K (43 tuổi, trú cùng xã) nảy sinh quan hệ tình cảm đồng tính.

Năm 2006, Phương chuyển về ở chung trong nhà chị K. Tuy nhiên, quá trình chung sống giữa 2 người phụ nữ này thường xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 21.12.2018, giữa Phương và chị K. cãi nhau liên quan chuyện tiền nong. Bực tức, chị K. đuổi Phương ra khỏi nhà nhưng người tình đồng tính này không chịu đi.

Sáng hôm sau, chị K. đi làm sớm, khi Phương và cháu V.M.T. (13 tuổi, con trai chị K.) còn ngủ trong nhà.

Ngủ dậy, nghĩ lại chuyện cãi nhau hôm trước, Phương nảy sinh ý định giết cháu T. rồi tự tử. Liền đó, Phương chốt cửa chính từ bên trong, lấy chai dầu hỏa trong nhà chị K. tưới lên chăn, nệm rồi châm lửa đốt.

Khi lửa bùng lên, Phương ôm cháu T. nhảy vào đám cháy nhưng cháu T. vùng vẫy bỏ chạy ra phía sau nhà. Phương đuổi theo, lấy một tấm ván đánh liên tiếp khiến cháu T. ngã gục tại nhà vệ sinh.

Nghĩ rằng cháu T. đã chết nên Phương vào phòng ngủ nằm lên đám cháy để tự tử. Do chịu không được lửa cháy nóng rát nên Phương mở cửa chạy ra ngoài đường kêu cứu.

Người dân gần đó vội chạy đến dập lửa ở nhà chị K. và đưa cháu T. đi cấp cứu. Theo kết quả giám định pháp y, cháu T. bị thương tích 25%.

Trung Chuyên (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null