Cô gái hát 'Em lại nhớ anh rồi' hút triệu view giờ ra sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từng trải qua giai đoạn nản chí song chính ca khúc 'Em lại nhớ anh rồi' đã mang Tuệ Phương trở lại với hoạt động nghệ thuật.

Tuệ Phương từng gây chú ý khi tham gia Giọng hát Việt 2017. Từ sau cuộc thi, cô trình làng một số dự án âm nhạc, được khán giả quan tâm với ca khúc Em lại nhớ anh rồi. Cách đây một năm, bài hát gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội, nhận về hơn 8 triệu lượt nghe ở YouTube.

Tuệ Phương trình làng ca khúc Em đau lắm anh à, kể câu chuyện thanh xuân học đường
Tuệ Phương trình làng ca khúc Em đau lắm anh à, kể câu chuyện thanh xuân học đường

Mới đây, Tuệ Phương trình làng dự án ballad mới mang tên Em đau lắm anh à. Ngoài phần âm nhạc, nữ ca sĩ còn đầu tư thực hiện MV về chủ đề thanh xuân học đường. Thông qua đó, học trò Đông Nhi mong muốn gửi gắm thông điệp: “Dù chúng ta ở bất kỳ độ tuổi nào hay bất kỳ giới tính nào thì cũng đều có những niềm vui nỗi buồn. Nhưng khi mọi thứ qua đi, tất cả còn đọng lại đều là những kỷ niệm, những bài học. Mỗi người đều phải tiến bước về phía trước dù cho thế nào đi nữa”.

Nhìn lại chặng đường làm nghề, Tuệ Phương thừa nhận bản thân đối diện với không ít gian truân, thử thách. Sau khi P.M Band tan rã, cô bối rối về định hướng khi hoạt động solo. Nữ ca sĩ bị nản chí, chọn cách dừng hoạt động nghệ thuật để lắng nghe, hiểu bản thân mình hơn. Giai đoạn này, cô kinh doanh một vài mảng để duy trì cuộc sống ổn định. Những trải nghiệm trong lĩnh vực mới đã mang đến cho học trò Đông Nhi nhiều bài học quý giá.

Tuệ Phương từng có giai đoạn nản chí, tạm dừng nghệ thuật để tìm hướng đi cho mình
Tuệ Phương từng có giai đoạn nản chí, tạm dừng nghệ thuật để tìm hướng đi cho mình

“Song song với công việc, tôi dành thời gian cho việc thiền định và tự tu tập tại nhà. Những giây phút tĩnh lặng này không chỉ giúp tôi giảm bớt áp lực mà còn là khoảng thời gian quý báu để tôi khám phá những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Qua thiền định, tôi học cách lắng nghe chính mình, hiểu rõ hơn về mong muốn và nhu cầu nội tâm”, cô trải lòng.

Sau một thời gian im ắng, Tuệ Phương trở lại hoạt động với ca khúc Em lại nhớ anh rồi và may mắn được khán giả yêu mến. Đây là bước đệm để xây dựng lại con đường âm nhạc cho chính mình. Nữ ca sĩ bày tỏ quan điểm: “Tôi chỉ muốn mang âm nhạc tới với khán giả của mình, chứ không phải tạo ra bất kỳ một drama gây tranh cãi nào. Vì tôi cũng là một người sống nội tâm, kín tiếng và không thích ồn ào”.

Nói về mối quan hệ với Đông Nhi sau Giọng hát Việt, Tuệ Phương cho biết cô không liên lạc nhiều với đàn chị vì hiểu mỗi người đều bận rộn với công việc riêng. “Tôi cũng là người hay ngại nhờ vả người khác, vì sợ làm phiền và không muốn gây khó khăn cho ai. Thay vào đó, tôi chọn cách âm thầm nỗ lực và phát triển bản thân. Dù vậy, tôi vẫn luôn âm thầm quan tâm và ủng hộ chị Đông Nhi. Chị là một nguồn cảm hứng lớn đối với tôi”, cô bộc bạch.

Theo Thạch Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Tùng Dương đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu

MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Tùng Dương đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu

(GLO)- MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của ca sĩ Tùng Dương đã tạo nên cơn sốt mới trong làng nhạc Việt khi đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu. Việc làm mới ca khúc vốn đã đạt tỷ view trước đó là một nỗ lực lớn của nam ca sĩ, khẳng định đẳng cấp của giọng ca divo này.

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

(GLO)- Ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, bộ phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền thu hút đông đảo khán giả, khơi gợi nhiều cảm xúc đẹp về giá trị của hòa bình, độc lập.

Cả showbiz Việt đi xem 'Mưa đỏ'

Cả showbiz Việt đi xem 'Mưa đỏ'

Nhiều nghệ sĩ Việt đến buổi ra mắt phim "Mưa đỏ" tối 20/8. Nhiều diễn viên xúc động khi thưởng thức tác phẩm tái hiện và hư cấu sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, tiến đến cột mốc ký kết Hiệp định Paris 1973.

null