Chồng trẻ dùng rìu chém gục vợ rồi châm lửa tự thiêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lúc giữa trưa, người chồng trẻ dùng rìu truy sát, chém gục vợ rồi châm lửa tự thiêu ngay con hẻm gần nhà.

Hiện trường con hẻm, nơi người chồng trẻ truy sát vợ rồi phóng hỏa tự thiêu
Hiện trường con hẻm, nơi người chồng trẻ truy sát vợ rồi phóng hỏa tự thiêu


Ngày 12-4, cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh cho hay đang giám sát cả 2 người cấp cứu tại bệnh viện.

Nạn nhân là cặp vợ chồng Văn Đức Hàn (SN 1994) - Đinh Thị Diễm Hồng (SN 1999, quê Ninh Thuận, tạm trú quận Tân Bình).

Theo thông tin ban đầu, trưa 9-4 hàng xóm sinh sống ở hẻm 536 đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình chứng kiến cảnh vợ chồng Hàn - Hồng cãi nhau quyết liệt. Ngay sau đó, họ thấy cảnh chị Hồng chạy ra khỏi nhà kêu cứu, người bị thương tích. Liền lúc này, Hàn cầm rìu chạy theo đuổi chém vợ.

Hàn đuổi kịp và vung rìu chém mạnh vào đầu khiến chị Hồng gục ngay tại chỗ. Người dân chưa kịp ứng cứu thì thấy Hàn cầm chai nhựa chứa chất lỏng, nghi là xăng đổ lên người, phóng hỏa tự thiêu.

Lúc đó, người dân mới lao vào ứng cứu dập lửa, đưa vợ chồng Hàn - Hồng đi cấp cứu. Theo một số nhân chứng, tình hình của cặp vợ chồng trên khá nguy kịch, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Nhận được tin báo, các đội nghiệp vụ Công an quận Tân Bình đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng. Bước đầu, công an xác định Hàn cố sát vợ rồi tự sát, nguyên nhân là xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng.

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

null