Chồng chém chết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Đinh Văn Xuân (46 tuổi, ngụ thôn 1, xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) đi vào rẫy làm cùng vợ rồi xảy ra mâu thuẫn. Ông Xuân dùng dao chém chết vợ sau đó uống thuốc sâu tự tử.
Trưa 18.5, ông Dong gur ha Nhi - Trưởng Công an xã Liêng S'rônh (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng, khiến 1 người phụ nữ tử vong.
Cụ thể, khoảng 9h sáng cùng ngày, ông Đinh Văn Xuân (46 tuổi) cùng vợ là bà Cao Thị Nga (42 tuổi, thường trú tại thôn 1, xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) vào rẫy cà phê tại xã Liêng S'rônh để làm.
Trong khi làm việc, hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Ông Xuân dùng dao chém vào đầu bà Nga, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông Xuân uống thuốc sâu tự tử.
 
 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, nơi ông Xuân đang được điều trị sau khi uống thuốc sâu tự tử.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Liêng S'rônh đã phối hợp với Công an huyện Đam Rông đến bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Ông Xuân được lực lượng công an đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đam Rông để cấp cứu. Sau khi sơ cứu, ông Xuân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều trị.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Văn Long (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null