Từ khóa: Chiều cuối năm

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Chiều cuối năm

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Chiều cuối năm

(GLO)- Chiều cuối năm luôn là thời khắc khiến lòng người nôn nao bởi nhiều cảm xúc. Với những người trải qua bao biến đổi, thăng trầm, chiều cuối năm thường mang theo những nhớ thương về mùa Tết xưa tất bật, lo toan. Nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ cũng không ngoại lệ.
Thương những chiều cuối năm

Thương những chiều cuối năm

(GLO)- Tết đang về gần, lòng ta lại rạo rực với bao cảm xúc. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại nghĩ về những chiều cuối năm. Với tôi, chiều cuối năm đặc biệt hơn cả. Đó là thời điểm tết đã về gần lắm, người ta có thể lắng nghe bước chân của nàng xuân đã chạm ngõ nhà mình. Đó cũng là thời gian người ta cảm nhận rõ hơn hơi ấm của của tình thương, niềm vui đong đầy của ngày tết đoàn viên, sum họp…
Bâng khuâng chiều cuối năm

Bâng khuâng chiều cuối năm

(GLO)- Dẫu quyển lịch bloc trên tường đã bóc đến tờ thứ 27 của tháng 1 năm 2017, nhưng với người Việt Nam thì hôm nay, 30 tháng chạp mới thực sự là ngày cuối cùng của năm cũ Bính Thân. Một năm với bao vất vả lo toan thường nhật sẽ qua đi để mọi người được cùng nhau ăn bữa cơm chiều cuối năm bên gia đình, người thân của mình. Để rồi, khi thời khắc giao thừa, tiễn năm cũ đi qua, mọi người hân hoan đón chào năm mới với tất cả niềm tin và hy vọng về những điều tốt đẹp của cuộc sống.