Cháy tại cơ sở thu mua phế liệu ở xã Ia Tô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 6-2, Chủ tịch UBND xã Ia Tô (huyện Ia Grai) Trịnh Việt Hùng-cho biết: Vào khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, tại kho chứa phế liệu của gia đình ông Phạm Văn Quang (SN 1968, trú thôn 3, xã Ia Tô) xảy ra vụ hỏa hoạn. Xã thông báo với Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) và cử lực lượng phối hợp khống chế vụ cháy.
Ngọn lửa bùng phát lên cao khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Ảnh: N.T

Ngọn lửa bùng phát lên cao khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Ảnh: N.T

Theo đó, nhận tin báo về việc kho tập kết phế liệu của gia đình ông Phạm Văn Quang bốc cháy ngùn ngụt, UBND xã nhanh chóng cử lực lượng tới dập lửa. Tuy nhiên, trong kho phế liệu tập kết nhiều bìa cát tông khiến lửa bắt nhanh, khó khăn cho việc khống chế đám cháy.

Trước tình hình đó, UBND xã Ia Tô đã thông báo cho Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ cử người và phương tiện đến dập lửa. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt, may mắn không thiệt hại về người, còn toàn bộ phế liệu bị lửa thiêu rụi.

Lực lượng chức năng sử dụng máy múc và tưới nước để dập lửa. Ảnh: N.T

Lực lượng chức năng sử dụng máy múc và tưới nước để dập lửa. Ảnh: N.T

Nhận định ban đầu về vụ hỏa hoạn là do ngọn lửa bùng phát từ 1 đống bìa cát tông ở trong kho chứa của gia đình ông Quang rồi lan rộng ra xung quanh.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Có thể bạn quan tâm

Ngư dân tự làm thuyền chữa cháy

Ngư dân Bùi Thanh Mến tự làm thuyền chữa cháy

(GLO)- Giữa tháng 2 vừa qua, UBND phường Hoài Nhơn Bắc đã tổ chức biểu dương và trao giấy khen cho ông Bùi Thanh Mến (56 tuổi, ở khu phố Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc). Ông Mến được bà con ngư dân ở đây quý mến gọi là người chuyên dập lửa cho tàu thuyền.

Mưu sinh ngày đầu xuân

Mưu sinh ngày đầu xuân

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những người lặng lẽ bắt đầu ngày mới trên các tuyến phố, góc chợ. Với họ, đầu xuân vừa tranh thủ gặp gỡ người thân, bạn bè nhưng không bỏ lỡ dịp mưu sinh để lo cho cuộc sống gia đình.

null