Chạy ăn từng bữa nuôi vợ tâm thần và 2 con thơ dại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 1 tháng qua, anh Peo (làng Kon Pơ Dram, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa, Gia Lai) khi thì phải mang theo 2 con thơ dại vào Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh chăm sóc vợ bị bệnh tâm thần, khi thì lại dắt các con đi tìm việc làm thuê hay mò cua, bắt ốc để nuôi gia đình.
  Anh Peo cùng vợ và các con tại bệnh viện. Ảnh: Đ.Y
Anh Peo cùng vợ và các con tại bệnh viện. Ảnh: Đ.Y
5 giờ sáng, anh Peo đã dắt 2 con nhỏ đi khắp nơi để hỏi xem có ai thuê làm gì không. May mắn có người thuê thì cũng kiếm được 120.000 đồng/ngày. Còn không, anh Peo lại ra đồng, mò cua, bắt ốc tìm cái ăn. Nhìn cảnh 2 đứa con: Pếh (6 tuổi) và Buk (4 tuổi) lẽo đẽo theo bố đi khắp nơi, ai cũng không khỏi chạnh lòng.
Chúng tôi phải đợi đến chiều muộn mới gặp được 3 bố con anh Peo đi làm về, trên vai anh là mớ củi đun. Vừa tất bật chuẩn bị cơm tối cho vợ con, anh vừa  tâm sự: “Vợ mình là Pãnh (SN 1980), bị tâm thần hơn 10 năm qua. Đây là lần thứ tư vợ mình vào bệnh viện điều trị. Sau mỗi lần điều trị, xuất viện về nhà, vợ mình tỉnh táo được một thời gian, nhưng sau thì bệnh tái phát, hết nói lảm nhảm suốt ngày thì quay ra đuổi đánh mình và các con”.
Gia đình anh Peo có tới 6 đứa con. Thời gian ở bệnh viện chăm vợ, anh mang theo 2 đứa nhỏ nhất, 4 người con khác (tuổi từ 9 đến 18) phải nhờ người quen đưa vào TP. Hồ Chí Minh làm công kiếm sống. Anh Peo bùi ngùi chia sẻ: “Mình chỉ mong bệnh của vợ được thuyên giảm. Mình cũng rất mong có một việc làm ổn định để có thêm điều kiện chăm sóc vợ con. Bác sĩ nói, vợ mình phải điều trị cả đời, không khỏi được”. 
Chị Hoàng Thị Thu Hà-điều dưỡng Khoa Điều trị nữ (Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh) cho biết: Bệnh nhân Pãnh bị rối loạn tâm thần. Đây là bệnh khó chữa khỏi, điều trị lâu dài, tốn kém. Nhưng gia đình anh Peo quá khó khăn, chị Pãnh nếu không được điều trị bệnh sẽ nặng hơn.
Gia đình anh Peo đang rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự hỗ trợ cho gia đình anh Peo, xin liên hệ Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.