Tết Tân Sửu, nhiều địa phương dừng bắn pháo hoa do ảnh hưởng COVID-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương trên cả nước đã quyết định dừng hoặc thu gọn số điểm bắn pháo hoa dịp Tết Tân Sửu.

Thành phố Hà Nội quyết định sẽ chỉ bắn pháo hoa tầm cao tại một điểm thay vì 30 điểm như dự kiến ban đầu. Ảnh: LDO
Thành phố Hà Nội quyết định sẽ chỉ bắn pháo hoa tầm cao tại một điểm thay vì 30 điểm như dự kiến ban đầu. Ảnh: LDO


UBND tỉnh Yên Bái vừa ra Quyết định số 362/UBND-VX, dừng tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại tất cả các điểm trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

UBND tỉnh Long An cũng có thông báo dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu tại 6 điểm: TP.Tân An, thị xã Kiến Tường, các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc.

Quyết định hủy bắn pháo hoa và các hoạt động đông người được UBND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra ngày 5.2. Trước đó, UBND tỉnh đồng ý cho TP.Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh bắn pháo hoa trong đêm giao thừa bằng nguồn xã hội hóa.

Tương tự, tỉnh Quảng Nam quyết định hủy bắn pháo hoa đêm giao thừa tại TP Tam Kỳ và Hội An.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng có công văn dừng bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tỉnh Quảng Trị dừng bắn pháo hoa dịp Tết Tân Sửu, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh, ở TP.Đông Hà, trong 15 phút đêm giao thừa.

Tỉnh Bình Dương cũng ngừng bắn pháo hoa trong đêm giao thừa để dồn lực cho công tác dập dịch COVID-19.

Tỉnh Đồng Nai đã quyết định huỷ chương trình ca nhạc, bắn pháo hoa tại đêm giao thừa ở sân vận động tỉnh.

Tương tự các địa phương trên, tỉnh Đồng Tháp quyết định dừng tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón chào năm mới Tân Sửu 2021 tại 3 thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc và Hồng Ngự, như kế hoạch ban đầu từ nguồn xã hội hoá.

Tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ hội giao thừa đón năm mới thu gọn và không bắn pháo hoa. UBND tỉnh yêu cầu tăng cường các biện pháp giám sát, chủ động phòng, chống COVID-19 trên địa bàn.

Tỉnh Thanh Hóa cũng dừng tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm Ngọc Lặc, thị xã Nghi Sơn và thị xã Bỉm Sơn. Riêng điểm tại quảng trường Lam Sơn, tỉnh đang theo dõi diễn biến dịch mới đưa ra quyết định.

Tỉnh Hưng Yên cũng vừa ban hành văn bản hỏa tốc thông báo không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhằm bảo đảm các yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Hà Nam thông báo dừng hoạt động bắn pháo hoa và văn nghệ đêm giao thừa năm 2021 tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COIVD-19, tỉnh Phú Thọ không bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tại Hà Nội, thành phố quyết định sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại một điểm thay vì 30 điểm (6 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp) như dự kiến ban đầu. Theo đó, thành phố đang nghiên cứu phương án bắn pháo hoa tầm cao tại một điểm thích hợp, truyền hình trực tiếp để phục vụ người dân. Điểm bắn pháo hoa này sẽ không được tập trung đông người, đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt về phòng, chống dịch.

Thành phố Hải Phòng quyết định chỉ bắn một điểm pháo hoa duy nhất bên bờ biển Đồ Sơn để làm cầu truyền hình trực tiếp phục vụ người dân. 12 điểm bắn pháo hoa tại trung tâm Thành phố và các quận, huyện được lên kế hoạch trước đó, bị dừng lại.

https://laodong.vn/thoi-su/tet-tan-suu-nhieu-dia-phuong-dung-ban-phao-hoa-do-anh-huong-covid-19-878268.ldo
 

Theo VƯƠNG TRẦN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...