Thêm xe đẩy vào tranh kinh điển, bức tranh 'nhại' bán được gần 230 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo The Guardian ngày 22.10, bức tranh Show me the Monet của họa sĩ Banksy hôm 21.10 bán được gần 230 tỉ đồng nhờ sáng tạo độc đáo dựa trên tranh kinh điển của tiền nhân.

Bức tranh 'Show me the Monet' bán được gần 230 tỉ đồng nhờ sáng tạo dựa trên bức tranh gốc ẢNH: CFP
Bức tranh 'Show me the Monet' bán được gần 230 tỉ đồng nhờ sáng tạo dựa trên bức tranh gốc ẢNH: CFP
Sáng tạo lại tranh của tiền nhân là bức The Water-Lily Pond (Ao súng) do danh họa kiệt xuất của trường phái hội họa ấn tượng người Pháp Claude Monet (1840-1926) vẽ, bức tranh Show me the Monet của họa sĩ đường phố Banksy được bán ra với số tiền trên 7,5 triệu bảng Anh (gần 230 tỉ đồng) tại sự kiện của sàn đấu giá Sotheby (London, Anh). Bức họa kinh điển của Claude Monet ra đời năm 1899, còn bức tranh của họa sĩ Banksy thì được vẽ năm 2005. 
Ban đầu, bức Show me the Monet được "thét" giá nằm trong mức từ 3 triệu bảng đến 5 triệu bảng Anh. Thế nhưng theo tiết lộ từ The Guardian, tại sự kiện của Sotheby, bức tranh mới này bị 5 người mua "giằng" nhau cho bằng được. Điều thú vị nằm trong bức tranh "nhại" lại tranh của Claude Monet đó là các chi tiết thú vị, tưởng chừng rẻ tiền nhưng thực chất chứa đựng nhiều ý nghĩa được thêm vào tranh. 

Tác phẩm Ao súng của danh họa Claude Monet  ẢNH: CLAUDE-MONET.COM
Tác phẩm Ao súng của danh họa Claude Monet ẢNH: CLAUDE-MONET.COM
Trong bức tranh gốc ra đời cách nay hơn một thế kỷ, người xem thấy được những bông hoa súng nằm êm đềm trên mặt nước dưới chân một cây cầu. Thế nhưng đến bức họa của Banksy, nghệ sĩ này đã thêm một vài chiếc xe đẩy không ai cần đến bị vứt ngổn ngang trên mặt hồ và một cái nón giao thông cũng nằm trong hồ êm đềm không kém mấy chiếc xe đẩy kia. Bức tranh Show mee the Monet là một trong những tác phẩm nằm trong dự án Crude Oil của Banksy, nhằm "làm mới" các tác phẩm kinh điển của các danh họa lớn trên thế giới như Vincent van Gogh, Edward Hopper và Andy Warhol.
Alex Branczik, người phát ngôn của Sotheby tại châu Âu cho biết đây là bức tranh vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của Banksy và họa sĩ này đã làm một công việc độc đáo đó là thổi hơi thở của đời sống đương đại vào tranh kinh điển. Với việc thêm các chi tiết mới vào tranh cũ, vị này nhấn mạnh Banksy muốn ám chỉ chủ nghĩa tiêu thụ quá đà của con người trong xã hội hôm nay và cách mà họ coi thường môi trường sống xung quanh mình.
Theo Đông Phong (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...