Khoảnh khắc cô gái chặt dừa nước đoạt giải nhất ảnh Cần Giờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 26-7, lễ míttinh chào mừng Ngày quốc tế bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn được tổ chức tại trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ, TP.HCM, công bố, trao giải các cuộc thi ảnh xoay quanh chủ đề rừng ngập mặn Cần Giờ.

Tác phẩm Dừa nước, đặc sản của Cần Giờ của tác giả Trần Cao Bảo Long, đoạt giải nhất cuộc thi “Giá trị rừng ngập mặn Cần Giờ”
Tác phẩm Dừa nước, đặc sản của Cần Giờ của tác giả Trần Cao Bảo Long, đoạt giải nhất cuộc thi “Giá trị rừng ngập mặn Cần Giờ”


Lễ mít tinh là hoạt động nằm trong chiến dịch truyền thông kỷ niệm Ngày quốc tế bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn do Viện Sinh thái học miền Nam phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục môi trường và du lịch sinh thái (BQL Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ) tổ chức.

Chiến dịch hướng đến mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về vai trò và giá trị của hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ; góp phần nâng cao năng lực và nhận thức cho đông đảo các tầng lớp xã hội cũng như hiệu quả của công tác quản lý và bảo vệ rừng ngập mặn Cần Giờ.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố và trao giải cuộc thi ảnh "Giá trị rừng ngập mặn Cần Giờ" cho 13 tác phẩm xuất sắc nhất trong tổng số 465 ảnh của hơn 50 tác giả chuyên, không chuyên ở TP.HCM và các tỉnh lân cận dự thi ở ba hạng mục: ảnh đơn, nhóm ảnh và phóng sự ảnh.

Giải nhất thuộc về tác giả Trần Cao Bảo Long với tác phẩm Dừa nước, đặc sản của Cần Giờ; tác phẩm Bè nuôi hào của tác giả Bùi Văn Nghiệp và Ngã ba sông của tác giả Nguyễn Văn Sẳng đoạt giải nhì.

Ban tổ chức cũng công bố và trao giải cho các cuộc thi "Học sinh kể chuyện rừng ngập mặn Cần Giờ qua ảnh"; vòng chung kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu rừng ngập mặn trong cộng đồng" của 7 câu lạc bộ phụ nữ các xã - thị trấn thuộc huyện Cần Giờ, TP.HCM.

 

Giải nhì thuộc về tác phẩm Bè nuôi hào của tác giả Bùi Văn Nghiệp
Giải nhì thuộc về tác phẩm Bè nuôi hào của tác giả Bùi Văn Nghiệp
Đồng giải nhì là tác phẩm Ngã ba sông của tác giả Nguyễn Văn Sẳng
Đồng giải nhì là tác phẩm Ngã ba sông của tác giả Nguyễn Văn Sẳng
 Tác phẩm Nghề làm muối của tác giả Nguyễn Mạnh Cường đoạt giải ba
Tác phẩm Nghề làm muối của tác giả Nguyễn Mạnh Cường đoạt giải ba
Tác phẩm Dơi nghệ của tác giả Phạm Thanh Sơn đồng giải ba
Tác phẩm Dơi nghệ của tác giả Phạm Thanh Sơn đồng giải ba
 Tác phẩm Rái cá rừng ngập mặn Cần Giờ của tác giả Nguyễn Thanh Tùng đồng giải ba
Tác phẩm Rái cá rừng ngập mặn Cần Giờ của tác giả Nguyễn Thanh Tùng đồng giải ba
 Học sinh thích thú với những bức ảnh được trưng bày tại lễ mít tinh - Ảnh: THANH CHIÊU
Học sinh thích thú với những bức ảnh được trưng bày tại lễ mít tinh - Ảnh: THANH CHIÊU
 Tác giả của tác phẩm đoạt giải nhất, anh Trần Cao Bảo Long, cho biết anh bắt được khoảnh khắc cô gái đang chặt dừa nước một cách rất tình cờ trong lần chạy xe máy về thăm Cần Giờ - Ảnh: ÁNH TRINH
Tác giả của tác phẩm đoạt giải nhất, anh Trần Cao Bảo Long, cho biết anh bắt được khoảnh khắc cô gái đang chặt dừa nước một cách rất tình cờ trong lần chạy xe máy về thăm Cần Giờ - Ảnh: ÁNH TRINH
36 bức ảnh nổi bật trong các cuộc ảnh về chủ đề Rừng ngập mặn Cần Giờ được trưng bày - Ảnh: ÁNH TRINH
36 bức ảnh nổi bật trong các cuộc ảnh về chủ đề Rừng ngập mặn Cần Giờ được trưng bày - Ảnh: ÁNH TRINH


Theo THANH CHIÊU - ÁNH TRINH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...