Phố đi bộ, khu ẩm thực về đêm ở Pleiku: Sẽ hiện thực hóa trong tương lai gần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO) Chiều mùng 3 Tết, tôi vinh dự được đón tiếp nhóm bạn gần 20 người từ xứ sở “Hoa vàng trên cỏ xanh” lên Phố núi du xuân.
Thực ra trước đó, khi ra khỏi TP. Tuy Hòa, nhóm này xảy ra tranh cãi: nhóm đa số muốn lên Đak Lak cưỡi voi, phần còn lại thích Gia Lai vì nhiều cảnh đẹp. Để phân định thắng-thua, họ ra điều kiện nếu bên nào đặt phòng khách sạn nhanh và vừa ý thì có quyền quyết định. Và, tôi được nhóm thích đi Gia Lai chọn làm tour guide. Sau khi nghe cô bạn đặt vấn đề qua điện thoại, tôi liền chuyển ngay số máy lễ tân khách sạn Thiên Đường Xanh. Lý do là: gần khu du lịch hồ Diên Hồng, cảnh quan thoáng đãng, phòng ốc na na như homestay... Đúng như dự định của tôi, 5 phút sau, điện thoại phía bên kia thông báo: Ông chuẩn bị tiếp khách nhé!
Một góc đường Lê Hồng Phong (TP. Pleiku).
Đường Lê Hồng Phong (TP. Pleiku). Ảnh: DUY LÊ
Vậy là Tết này tôi đã có một phần đóng góp cho ngành du lịch Gia Lai rồi đấy!
Trở lại với chương trình hoạt động của nhóm này. Sau khi xe dừng tại khách sạn Thiên Đường Xanh, họ vô cùng vui mừng khi thấy không khí ở đây thật tấp nập, đặc biệt là đám trẻ con đi theo bố mẹ. Theo miêu tả của một người người trong nhóm: “Lấy phòng nghỉ xong, bọn trẻ lao vào các trò chơi như: đạp thiên nga, đi thuyền rồng, đi xe điện... Còn các ông bố, bà mẹ thì tha hồ selfie vì khung cảnh rất đẹp và thơ mộng”.
Thấy bạn vui, tôi cũng khấp khởi mừng thầm. Và, tôi tư vấn cho bạn những điểm đến thú vị trong ngày hôm sau như: Biển Hồ, con đường thông Hàn Quốc, chùa cổ Bửu Minh, vườn chè, công viên Đồng Xanh... Tất nhiên khi ghe tôi giới thiệu về những nơi này, ai cũng tỏ ra phấn chấn và cho rằng lựa chọn của mình là thông minh, là tuyệt vời nhất quả đất!
Tối đó, mọi người ra quảng trường Đại Đoàn Kết tham quan, chụp ảnh. Ai cũng bảo: Không ngờ ở phố núi Pleiku lại có cái quảng trường hoành tráng và lộng lẫy như vậy. Đến 20 giờ 40 phút, cô bạn tiếp tục tin tưởng bảo tôi chỉ cho khu ẩm thực về đêm để mọi người dằn bụng trước khi về khách sạn. Thú thật, đến lúc này thì tôi thực sự bối rối. Trong số gần 20 cả người lớn lẫn trẻ con thì có đến chục cái thực đơn được đưa ra: phở, bún, bánh bèo, cháo, mì quảng, bánh mì kẹp thịt, sinh tố... Đến nước này thì tôi chịu “mất điểm” trước những người bạn phương xa về cái khoản tưởng chừng như đơn giản và thường nhật đó. 
Đường Trần Phú (TP. Pleiku). Ảnh: Duy Lê
Trong tương lai, khu vực bến xe nội thành cũ sẽ trở thành khu ẩm thực về đêm. Ảnh: DUY LÊ
Sáng mùng 4, tôi đem câu chuyện của nhóm bạn kể lại với Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Quế. Với thái độ rất cầu thị, anh Quế cũng cho rằng đó là một trong những khiếm khuyết của Pleiku hiện nay. Và, anh cũng “bật mí” một số thông tin rất khả quan, đó là đã quy hoạch khu vực bến xe nội thành cũ làm nơi tổ chức các gian hàng ẩm thực về đêm. Hưởng ứng lời kêu gọi đầu tư của thành phố, trước đây đã có 1 doanh nghiệp đăng ký đầu tư dịch vụ này. Tuy nhiên, sau đó, doanh nghiệp này đã tháo lui. Hiện nay, 1 doanh nghiệp khác đã đăng ký đầu tư. Hy vọng khiếm khuyết này sẽ được khắc phục trong tương lai không xa. 
Đề cập đến việc xây dựng trục đường Lê Hồng Phong trở thành phố đi bộ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Quế cho rằng đó là ý tưởng rất hay. Tuy nhiên, thành phố đang vướng khâu giải phóng mặt bằng. Muốn ý tưởng này trở thành hiện thực thì phải có quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận của người dân. 
Những ngày giáp Tết Canh Tý, phố núi Pleiku đón nhận một thông tin rất vui khi được Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Vui thì vui thật, nhưng để xứng đáng với cái danh ấy thì còn nhiều việc phải làm. 
DUY LÊ

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.