Chợ nhân đạo-Tết nhân ái : Ấm lòng người nghèo xã Yang Bắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 7-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức “Chợ nhân đạo-Tết nhân ái” tại xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Tại đây, đông đảo người dân và các em thiếu nhi đã được nhận những phần quà ý nghĩa, từ đó có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết. 
Trao niềm vui
Tại chương trình, 200 hộ nghèo, cận nghèo và 150 em thiếu nhi đã được mua sắm tại 9 gian hàng “0 đồng” gồm: 3 gian hàng thiếu nhi có bánh kẹo, nước ngọt, sữa Nutifood, trò chơi, tặng chữ thư pháp và 6 gian hàng gồm những mặt hàng thiết yếu. Trong đó, suất quà người lớn trị giá khoảng 600.000 đồng. Tổng giá trị chương trình trên 160 triệu đồng. Ngoài ra, tham dự chương trình, người dân còn được cắt tóc miễn phí, thưởng thức văn nghệ, các em nhỏ được tham gia trò chơi dân gian do các câu lạc bộ, đội, nhóm tổ chức.
Được nhận những phần quà thiết thực, chị Branh chia sẻ: Điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, thu nhập bấp bênh, chủ yếu dựa vào 8 sào rẫy. Gia đình có 7 đứa con nên không có được một cái Tết tươm tất. “Mình rất vui khi được mua sắm miễn phí tại các gian hàng “0 đồng”, Tết này, nhà có bánh mứt, con trẻ có quần áo mới. Mình cảm ơn chương trình đã hỗ trợ”-chị Branh bộc bạch.
Các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhận quà tại chương trình Chợ nhân đạo. Ảnh: Như Nguyện
Các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn được nhận quà tại chương trình Chợ nhân đạo. Ảnh: Như Nguyện
Là hộ cận nghèo được xã phát phiếu tham gia chương trình Chợ nhân đạo, anh Đinh Dep rất phấn khởi. Từ ngày vợ mất, gần 5 năm qua, anh và con trai gặp nhiều khó khăn. Anh tâm sự: “Vì khó khăn nên mình cũng không nghĩ đến việc chuẩn bị đón Tết. Nay mình được xã quan tâm, được chương trình hỗ trợ các phần quà thiết thực như gạo, mì tôm, quần áo. Cháu nhỏ cũng vui khi được xem văn nghệ, tham gia trò chơi, nhận quà và cắt tóc miễn phí. Chương trình rất thiết thực và ý nghĩa”.
Theo ông Đinh Văn Nim-Phó Bí thư Đảng ủy xã Yang Bắc, gần 90% dân số trong xã là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Toàn xã còn  297 hộ nghèo, 136 hộ cận nghèo. Nhằm giúp người dân vươn lên thoát nghèo, phát triển ổn định kinh tế, những năm qua, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã triển khai nhiều chương trình như hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, hỗ trợ cây-con giống cho hộ nghèo, cận nghèo. “Tôi mong các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân, các tổ chức tiếp tục chung tay hỗ trợ để mọi người được hưởng cái Tết đủ đầy”-ông Nim nói.
Chung tay vì người nghèo
Chợ nhân đạo có sự chung tay 21 câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện và các đơn vị đồng hành cùng chương trình. Bà Phan Thị Nhung-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê-cho biết: Câu lạc bộ tham gia gian hàng trẻ em gồm bánh, nước ngọt, đồ chơi; kinh phí được quyên góp từ các Mạnh Thường Quân. Chúng tôi rất vui vì góp phần đem lại niềm vui cho các cháu thiếu nhi khó khăn, thiệt thòi. “Câu lạc bộ hoạt động đã 12 năm nay, hiện có 100 thành viên. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ cũng như tổ chức thêm nhiều chương trình thiện nguyện khác trong thời gian tới”-bà Nhung nhấn mạnh. 
Triển khai phong trào Tết nhân ái Xuân Quý Mão 2023, hội chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh phấn đấu hỗ trợ 25.000 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương trong dịp Tết Nguyên đán với tổng giá trị các hoạt động khoảng 15 tỷ đồng. Phong trào được triển khai từ ngày 1 đến 16-1, trong đó, đợt cao điểm từ ngày 6 đến 15-1. Ông Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh-cho hay: Chương trình Chợ nhân đạo nằm trong chuỗi hoạt động của Tết nhân ái Xuân Quý Mão 2023 nhằm góp phần trợ giúp về vật chất, tinh thần để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương được vui xuân, đón Tết. Sắp tới, hội chữ thập đỏ các cấp tiếp tục phối hợp với các đơn vị, Mạnh Thường Quân chung tay tổ chức các chương trình ý nghĩa như: tặng quà Tết, tư vấn chăm sóc sức khỏe; cắt tóc miễn phí; tặng chữ thư pháp, chương trình văn nghệ vui xuân… nhằm giúp bà con có một cái Tết đủ đầy, ấm cúng.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.