Cậu bé nghèo mắc trọng bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mới 14 tuổi nhưng Phạm Ngọc Toàn (27 Nguyễn Trung Trực, phường Hội Phú, TP. Pleiku) đã mang trong mình hội chứng thận hư. Do không có tiền chữa trị nên sự sống của em không biết sẽ kéo dài bao lâu.
Anh Phạm Ngọc Quý cho biết: Vợ chồng anh có 4 người con. Cháu Phạm Ngọc Toàn là con đầu. Khi mới chào đời, Toàn khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, đầu năm học lớp 4 thì cháu bị phù chân, tay và mặt. Gia đình đưa con đến Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai khám, bác sĩ cho biết cháu mắc hội chứng thận hư. “Khi biết tin, tôi như chết lặng. Vợ chồng tôi cật lực làm lụng để kiếm tiền chữa bệnh cho con mà vẫn thiếu trước hụt sau”-anh Quý trải lòng.
Chị Nguyễn Thị Thủy Tiên thì kể: Sau 2 tháng điều trị ở Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai, gia đình tiếp tục chuyển Toàn vào Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh). Theo chỉ định của bác sĩ, bệnh của Toàn phải điều trị lâu dài, tháng nào cũng phải tái khám và lấy thuốc. “Sau vì quá khó khăn nên việc thăm khám, chữa trị cho Toàn cứ thưa dần. Nhìn thấy con phù toàn thân, da tái xanh, người mệt mỏi, chúng tôi lại cố gắng chạy vạy cho con nhập viện điều trị. Tôi chỉ dám mua cơm cho con ăn, còn mình thì xin cơm cháo từ thiện qua ngày. Tằn tiện đến mấy thì mỗi lần con nhập viện cũng mất 5-6 triệu đồng”-chị Tiên bộc bạch.
Cháu Phạm Ngọc Toàn và bố mẹ. Ảnh: Hà Tây
Cháu Phạm Ngọc Toàn và bố mẹ. Ảnh: Hà Tây
Vợ chồng anh Quý không có công việc ổn định. Nhà đông con, Toàn thì mắc bệnh hiểm nghèo, mọi sinh hoạt trong gia đình trông cậy vào thu nhập từ nghề thợ xây của anh Quý. Công việc trồi sụt lại thêm dịch bệnh nên thu nhập của anh Quý chẳng đáng là bao. Chị Tiên bận chăm con nên thu nhập cũng giảm sút. Mong ước lớn nhất của anh Quý, chị Tiên là Toàn khỏi bệnh để còn đi học. Số tiền anh chị vay mượn anh em, bạn bè để chữa bệnh cho Toàn đã lên đến hơn 100 triệu đồng, chưa biết khi nào trả được, trong khi bệnh của con thì chẳng chút thuyên giảm.
Trao đổi với P.V, bà Ngô Thị Minh Lý-công chức Lao động-Thương binh và Xã hội phường Hội Phú-cho biết: “Trường hợp cháu Toàn rất đáng thương. Bệnh cháu nặng, đòi hỏi điều trị thời gian dài nhưng gia đình lại nghèo. Bà con khu phố, chính quyền cũng chỉ hỗ trợ giúp đỡ phần nào. Tôi tha thiết kêu gọi cộng đồng, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cháu Toàn có điều kiện chữa bệnh”.
Mọi sự giúp đỡ cho cháu Toàn, xin liên hệ anh Phạm Ngọc Quý, số ĐT: 0973987576 hoặc gửi về tài khoản từ thiện của Báo Gia Lai số 62110002425979 tại BIDV do chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai (số ĐT: 0943065095) phụ trách.
HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.