Người mẹ bệnh tật nuôi 2 con nhỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chồng mất khi con gái thứ 2 mới hơn 10 ngày tuổi, bản thân chị Siu Hlúi (buôn Ơi Hly, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) lại thường xuyên đau ốm nên cuộc sống càng thêm khốn khó.
Sinh năm 1992 song nhìn chị Hlúi già hơn rất nhiều so với tuổi. Tất cả là do cuộc sống khốn khó, chồng mất, bản thân đau ốm triền miên nên chị thêm buồn đau, khắc khổ. Gia sản của vợ chồng chị chỉ có 2 sào đất trồng lúa nước và mì.
2 năm trước, gần đến ngày sinh con gái thứ 2, chồng chị Hlúi làm công nhân ở Đồng Nai xin nghỉ việc để về quê chăm sóc vợ con. Khi bé Siu Hen tròn 10 ngày tuổi, anh đến huyện Ia Grai để hái cà phê thuê rồi gặp nạn. Nhắc lại chuyện cũ, mắt chị ngấn lệ: “Lúc đi chồng tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Anh ấy còn bảo đi vài ngày về, có tiền mua sữa và đồ ăn ngon cho vợ. Anh đi chiều hôm trước đến sáng hôm sau thì người ta báo tin chồng tôi đột tử. Tôi gửi con nhỏ, thuê xe lên tận nơi vì mình không tin đâu”.
Nói đến đây, chị Hlúi òa khóc nức nở và trời bỗng đổ cơn mưa lớn át đi thanh âm bên trong ngôi nhà sàn vỏn vẹn hơn 10 m2. Đặt con gái ngồi giữa nhà, chị Hlúi nhanh tay với lấy chiếc chậu nhỏ hứng nước dột, rồi lấy chiếc bao xác rắn chèn kẽ hở bức vách để nước mưa không tạt vào nhà. Ngớt mưa, chị buồn rầu kể tiếp: “Cứ để anh ấy đi làm công nhân như trước có khi lại không sao”.
Chị Siu Hlúi và con gái thứ 2 Siu Hen. Ảnh: Anh Huy
Chị Siu Hlúi và con gái thứ 2 Siu Hen. Ảnh: Anh Huy
Chồng chết, chị Hlúi mất đi điểm tựa tinh thần lẫn vật chất. Mọi dự định đều dang dở, ngay cả khoản nợ 10 triệu đồng tưởng sẽ sớm trả xong nay vẫn còn đó. “Lúc trước, chồng đi làm lương mỗi tháng gần 10 triệu đồng. Anh gửi về để mình nuôi con, trả bớt nợ vay ngân hàng và mua 2 con bò, đầu tư trồng mì, trồng lúa. Anh ấy bảo cố gắng làm thêm vài năm, sau khi trả hết nợ, dành dụm tiền sửa nhà. Giờ thì mọi thứ đều dở dang, nhà không sửa được, nợ vẫn còn đó, mình lại đau ốm miết”-chị Hlúi rầu rĩ. 
Từ khi chồng mất, bệnh đau dạ dày và bệnh trĩ càng thêm nặng khiến chị Hlúi không thể làm được việc nặng nhọc. “Sau khi khám, bác sĩ kết luận phải phẫu thuật. Chi phí hơn 20 triệu đồng, mình không có tiền nên lại trở về”-chị Hlúi giãi bày. Những khi bị cơn đau hành hạ, chị ước có phép màu giúp mình có tiền chữa bệnh, nuôi con. Vì giờ đây chị là chỗ dựa duy nhất của 2 cháu Siu Em (SN 2015), Siu Hen (SN 2019).
Trao đổi với P.V, bà Siu HYak-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Hiao-cho biết: “Hội cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên nhưng hiện tại cuộc sống của 3 mẹ con chị Hlúi vẫn còn rất khó khăn. Chúng tôi kêu gọi những tấm lòng hảo tâm dang tay giúp đỡ để chị có điều kiện chữa bệnh, nuôi nấng các con”.
Mọi sự giúp đỡ cho gia đình xin liên hệ chị Siu Hlúi (buôn Ơi Hly, xã Ia Hiao) hoặc gửi về tài khoản từ thiện của Báo Gia Lai số 62110002425979 tại BIDV do chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai (số ĐT: 0943065095) phụ trách.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.