Tấm lòng với bệnh nhân làng phong Tong Kek

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù đã gần trưa, trời nắng như đổ lửa nhưng nhà sinh hoạt cộng đồng làng phong Tong Kek (xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, Gia Lai) vẫn chật kín người chờ nhận những món quà ý nghĩa do các nhóm thiện nguyện ở tỉnh Đồng Nai trao tặng.

Để đến được làng phong Tong Kek, đoàn đã phải thuê xe công nông trung chuyển chở người và quà, bởi con đường đất đỏ ngoằn ngoèo từ trung tâm xã về làng rất khó đi. Hơn 10 giờ trưa, đoàn mới tới nơi. Dù nắng nóng nhưng không khí tại làng phong hôm ấy thật vui tươi. Đám trẻ con chạy tới chạy lui cười nói rôm rả; các bà, các mẹ địu con, cháu trên lưng cũng nở nụ cười tươi rói trên môi.

 

Đoàn thiện nguyện tặng quà cho trẻ em và học sinh. Ảnh: Đ.Y
Đoàn thiện nguyện tặng quà cho trẻ em và học sinh. Ảnh: Đ.Y

Ông Siu Ben-Trưởng thôn, chia sẻ: “Làng mình có 68 hộ thì có đến 45 hộ nghèo. Đặc biệt, làng có 8 hộ với 11 người bệnh nặng, chủ yếu sống bằng nguồn trợ cấp của xã hội và chính quyền địa phương nên cuộc sống rất vất vả. Được các đoàn từ thiện về tặng quà như thế này bà con làng mình vui lắm”. Đáng quý hơn khi đây là chuyến thăm và tặng quà lần thứ 2 của đoàn chỉ trong vòng 3 tháng qua.

Bà Nguyễn Thị Thuận-Trưởng đoàn từ thiện “Kết nối yêu thương” tỉnh Đồng Nai, cho biết: Dịp Tết Nguyên đán 2018, qua kết nối thông tin và biết được hoàn cảnh khó khăn của bà con dân tộc thiểu số làng phong Tong Kek, các thành viên trong đoàn đã kêu gọi những tấm lòng hảo tâm về làng tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”. Hàng ngàn suất quà đã được trao tận tay cho bà con làng phong và người dân trong vùng để giúp mọi người đón một cái Tết ấm áp. Vẫn còn nhiều trăn trở về Tong Kek nên sau chuyến thiện nguyện ấy, các thành viên trong đoàn lại tiếp tục kêu gọi sự đóng góp, hỗ trợ để tổ chức chuyến đi lần này. Theo đó, đoàn từ thiện gồm nhóm “Kết nối yêu thương”, “Hương Sen” và “Gia đình Công ty Chang Shin” đã quyên góp được số tiền và hiện vật trị giá trên 77 triệu đồng. Riêng nhóm “Gia đình Công ty Chang Shin” ngoài ủng hộ tiền mặt còn tặng 800 hộp sữa cho học sinh và người nghèo. Vậy là, gần 1.000 suất quà nữa lại được trao tận tay cho bà con làng phong Tong Kek và người dân trong vùng.

“Được sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình, chu đáo của Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Pưh cũng như chính quyền xã Ia Hla, chúng tôi đã quên đi những mệt nhọc sau một đêm dài đi đường, nhanh chóng trao tận tay cho bà con các phần quà”-bà Nguyễn Thị Thuận hồ hởi trò chuyện.

 

Ông Phạm Bình Minh-phụ trách Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Pưh: “Các nhóm từ thiện ở tỉnh Đồng Nai đã kết nối với Hội nhiều năm qua rồi về tận làng tổ chức các chương trình từ thiện. Họ không chỉ đến tặng quà mà còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Việc làm của họ thật ý nghĩa và cảm động”.

Nhận được các phần quà ý nghĩa, ông Kpuih Sunh xúc động nói: “Vợ chồng tôi đều bị cụt 2 bàn chân và 2 bàn tay. Chúng tôi lại không có con để nương nhờ. Vậy nhưng thời gian qua làng đã được các đoàn từ thiện về cho gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm, quần áo, chăn màn và tiền mặt. Trẻ em trong làng còn được tặng đồ dùng học tập. Bà con trong làng ai cũng vui. Vợ chồng mình thay mặt dân làng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm”.

Tuy những món quà không quá lớn về vật chất, song sự sẻ chia ấy là điều rất đáng trân trọng. “Cuộc sống của bà con làng Tong Kek còn nhiều khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng kêu gọi, vận động, kết nối với chính quyền địa phương để tiếp tục có thêm nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nhỏ bé giúp bà con nghèo vươn lên”-bà Thuận nhấn mạnh.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.