Dân làng Ngó mỏi mòn chờ bồi thường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 8 tháng qua, người dân làng Ngó (phường Trà Bá, TP. Pleiku) mỏi mòn chờ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai hỗ trợ, bồi thường thiệt hại do nước từ Bến xe tải Đức Long Gia Lai tràn qua làm hư hỏng nhà, vườn và tài sản khác.
Những cơn mưa vào ngày 4-10-2020 đã làm khoảng 20 m tường rào của Bến xe tải Đức Long Gia Lai bị sập đổ. Tường sập, nước mưa kéo theo rác bẩn chảy tràn vào nhà, vườn của 12 hộ dân làng Ngó và gây một số thiệt hại về tài sản. Sau khi người dân trình báo, lãnh đạo UBND TP. Pleiku đã có mặt thăm hỏi bà con và chỉ đạo UBND phường Trà Bá phối hợp với Bến xe tải Đức Long Gia Lai khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống người dân.
Ngày 23-10-2020, UBND phường Trà Bá có văn bản đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai phối hợp giải quyết thỏa đáng cho 9 hộ dân bị thiệt hại nặng. “Đại diện Công ty và cán bộ phường, cán bộ thành phố hướng dẫn và cho biết sẽ bồi thường tài sản bị nước cuốn trôi, hư hỏng. Nhà mình kê khai những tài sản bị hư hỏng gồm máy giặt, máy tính, xe máy, giếng nước, máy bơm, cây cối... tổng cộng hơn 27 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay, mình vẫn chưa nhận được đồng nào”-ông R’Mah Kuan nói.
Tường rào Bến xe tải Đức Long Gia Lai mới được xây lại. Ảnh: Hoàng Minh
Tường rào Bến xe tải Đức Long Gia Lai mới được xây lại. Ảnh: Hoàng Minh
Chưa khắc phục xong hậu quả trận mưa năm trước thì đêm 21-5-2021, trời lại đổ mưa rất lớn. Nước mưa từ các tuyến đường Trường Chinh, Trần Khát Chân, Chu Văn An, Nơ Trang Long, Lý Nam Đế... chảy như thác đổ hướng vào chỗ trũng là Bến xe tải Đức Long Gia Lai. Một lần nữa, rốn ngập làng Ngó lại “lãnh đủ”. Ngay trong đêm, lãnh đạo Bến xe tải Đức Long Gia Lai phối hợp với UBND phường Trà Bá đến thăm hỏi, hỗ trợ bà con nạo vét và khử trùng giếng nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường... Ông A Vin bức xúc: “Lần trước, Công ty hứa bồi thường hơn 20 triệu đồng cho nhà mình nhưng vẫn chưa thấy gì. Lần này, nhà mình bị hỏng 2 giếng nước, khoảng 30 m2 rau màu, 80 kg gạo, 50 kg lúa... mà cũng chưa được bồi thường”.
Làm việc với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung-Phó Chủ tịch UBND phường Trà Bá-xác nhận: “Bà con nhiều lần ý kiến, gửi đơn lên UBND phường yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, đến nay, phía Công ty vẫn chưa có động thái gì khiến bà con không khỏi bức xúc. Chúng tôi đề nghị đơn vị phải có trách nhiệm giải quyết dứt điểm để bà con yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống”.
Trả lời vấn đề này, ông Trần Cao Châu-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai-cho hay: “Chúng tôi đã hỗ trợ bà con nạo vét, khử trùng giếng nước, vệ sinh nhà cửa và xây dựng lại tường rào, làm bờ cao ngăn nước chảy vào Bến xe tải, đồng thời đề nghị TP. Pleiku khơi thông hệ thống thoát nước các tuyến đường xung quanh. Còn việc chậm bồi thường là do một số tài sản chưa thống nhất được giá cả nên chưa kịp chi trả. Chúng tôi tiếp tục trao đổi, tìm tiếng nói chung và sẽ sớm bồi thường cho bà con”.
HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

(GLO)- Sự hiện diện của màu xanh thiên nhiên như xương rồng mini, chậu kiểng lá nhỏ xinh nơi góc bàn làm việc cá nhân, nơi không gian giao dịch không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn cho mọi người mà góp phần lan tỏa hình ảnh công sở xanh, thân thiện với môi trường.