Cậu học trò nghèo mắc bệnh máu loãng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là hoàn cảnh của em Vũ Đức Thời (SN 2007, học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học số 1 Ia Băng, huyện Đak Đoa, Gia Lai).

Ông Vũ Đức Liệu-bố của Thời cho biết: Vợ đầu của ông mất cách đây 20 năm vì mắc bệnh hiểm nghèo, để lại 6 đứa con. Năm 2006, ông Liệu đi bước nữa với bà Bùi Thị Giáo và sinh thêm 2 người con là Thời và Vũ Đức Khang, hiện học lớp 3. Hàng ngày, bà Giáo đi làm ở xưởng gỗ, còn ông Liệu làm bảo vệ ở một nhà thờ gần nhà. Thu nhập mỗi tháng của vợ chồng ông bà chỉ khoảng 5 triệu đồng.

 

Ông Liệu xót xa về căn bệnh của con trai.    Ảnh: Đ.Y
Ông Liệu xót xa về căn bệnh của con trai. Ảnh: Đ.Y

Ông Liệu nhớ lại: “Khi cháu Thời được 1 tuổi thì gia đình phát hiện cháu bị bệnh máu loãng hay còn gọi là bệnh máu khó đông, giờ đã chuyển sang ung thư máu. Từ đó đến nay, năm nào gia đình cũng đưa cháu đến bệnh viện chữa trị, mỗi đợt tốn khoảng 15 triệu đồng”.

Ông Liệu cho biết thêm, mỗi khi phát bệnh, toàn thân Thời nổi cục thâm đen, đau nhức, không ăn, không ngủ được. Những lúc như thế, ông không biết làm gì hơn là mua thuốc giảm đau cho con uống. Nhưng cũng chỉ được vài tiếng đồng hồ là cơn đau lại hành hạ. Cô Trần Thị Hồng Yến-giáo viên chủ nhiệm của Thời, chia sẻ: “Thấy em đau đớn, chúng tôi không cầm được nước mắt. Khi ấy, tôi chỉ ước có phép màu nào giúp em vượt qua bệnh tật. Dù vậy, khi hết đau, em lại chăm chỉ đi học. Thời học giỏi và rất thông minh”.

Với mong ước giúp Thời có điều kiện để chữa trị, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học số 1 Ia Băng đang phát động đợt quyên góp giúp em và gia đình. Đồng thời, nhà trường cũng kêu gọi chính quyền địa phương và Công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa hỗ trợ thêm.

Hiện em Thời đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để có thêm chi phí chữa trị. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ông Vũ Đức Liệu, ĐT: 01653468586 và Báo Gia Lai, số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (hoặc liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.