Từ trên cao, hàng ngàn con chim quý xoáy thành những vòng cung khổng lồ giữa những ô ruộng vàng nâu mùa khô, tạo nên khung cảnh vừa hoang dã vừa thanh bình hiếm gặp trên cao nguyên.
Tại khu vực Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện, thời điểm sau mùa lúa, đàn cò nhạn (cò ốc)-loài chim có tên trong sách đỏ Việt Nam-thường bay về kiếm ăn với số lượng lên đến hàng ngàn con.
Anh Phạm Công Quý-một nhiếp ảnh gia tự do (phường Pleiku), cho biết nhiều năm nay anh thường theo chân đàn cò để ghi lại khoảnh khắc đẹp của loài chim này trên những cánh đồng phía Đông Nam tỉnh.
Theo anh, cò nhạn xuất hiện ở nhiều nơi trên các cánh đồng sau mùa gặt, nhưng tại khu vực Ayun Pa, Ia Pa, chim thường tụ lại thành những đàn rất lớn.
“Nhìn từ dưới đất, đàn cò tạo thành những dải cong khổng lồ với đôi cánh đen nổi bật trên nền trời mùa khô. Khi flycam nâng cao, cả đàn chim chuyển động như một cơn lốc xoáy giữa tầng không”-anh Quý chia sẻ.
Theo anh, vẻ đẹp của đàn cò không chỉ nằm ở số lượng lớn mà còn ở cảm giác yên bình mà chúng mang lại. Giữa những cánh đồng vừa thu hoạch, đàn chim khi sà xuống kiếm ăn, lúc lại bay ngang qua làng mạc, tạo nên khung cảnh thanh bình trên cao nguyên.
Cò nhạn hay còn gọi là cò ốc, là loài chim thuộc họ Hạc, thường sinh sống ở các vùng đất ngập nước. Loài chim này có màu trắng xám, riêng phần cánh và đuôi ánh đen xanh nổi bật. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loại ốc và côn trùng trên đồng ruộng.
Ông Tào Huy Nam-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Ia Pa cho biết khoảng 5 năm trở lại đây, địa phương thường xuyên ghi nhận đàn cò nhạn bay về với số lượng lớn vào thời điểm sau vụ lúa đông xuân. Có năm đàn chim lưu lại hơn một tháng trước khi tiếp tục hành trình di cư.
“Ban ngày chúng kiếm ăn trên các cánh đồng, tối lại bay vào núi hoặc những cánh rừng gần đó để ngủ. Đây là loài chim hoang dã di cư, nơi nào có nguồn thức ăn dồi dào và môi trường phù hợp thì chúng sẽ ở lại lâu hơn”-ông Nam nói.
Theo ông Nam, việc đàn cò nhạn liên tục quay trở lại trong nhiều năm cho thấy môi trường sinh thái tại khu vực này vẫn còn phù hợp với các loài chim hoang dã, đúng như cách dân gian thường gọi là “đất lành chim đậu”.
Để bảo vệ các loài chim hoang dã, chim di cư, lực lượng kiểm lâm địa phương cũng phối hợp với chính quyền các xã tăng cường tuyên truyền, tuần tra, ngăn chặn tình trạng săn bắt, bẫy bắt trái phép trong mùa chim di cư.
Giữa những cánh đồng vừa qua mùa gặt, hàng ngàn cánh cò vẫn lặng lẽ tìm về. Và chỉ có thiên nhiên trong lành, môi trường sinh thái được gìn giữ mới đủ sức níu giữ những cánh chim trời trong mỗi mùa thiên di như vậy.
Chiêm ngưỡng những cánh chim trời từ góc máy Flycam: