Các chương trình chào đón năm mới 2023 tại Hội An

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chào năm mới 2023” gồm chuỗi các hoạt động diễn ra xuyên suốt từ ngày 28.12.2022 đến hết ngày 8.1.2023, nhằm khép lại năm 2022 và chào đón năm mới 2023 tại thành phố Hội An.

Hội An tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm mới 2023. Ảnh: Visit Hoi An
Hội An tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm mới 2023. Ảnh: Visit Hoi An
Mở đầu là sự kiện “Con đường nghệ thuật và sáng tạo” tổ chức từ ngày 28.12.2022 đến ngày 8.1.2023 tại Vườn tượng An Hội. Điểm nhấn là trại sáng tác các tác phẩm nghệ thuật từ nguyên vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường như: gốm, tre, vải vụn...
Qua bàn tay của các nghệ nhân, những tác phẩm mang đến giá trị nghệ thuật đầy sáng tạo để khán giả thưởng lãm. Hoạt động này nhằm cổ vũ các sáng tạo nghệ thuật đi đôi với nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, vừa giới thiệu hình ảnh một Hội An theo hướng du lịch xanh và thành phố sáng tạo.   
Lễ hội “Tinh hoa Trà Việt”, Hội An 2022 diễn ra từ ngày 30.12.2022 đến hết ngày 1.1.2023 tại Khu phố cổ, là một màu sắc mới của chuỗi sự kiện năm nay. Những tư liệu minh chứng cho hoạt động kinh doanh Trà tại Hội An và các loại Trà từ khắp các vùng miền cả nước sẽ được giới thiệu tại lễ hội lần này.
Cùng với đó, nhiều hoạt động xoay quanh văn hóa thưởng Trà với sự tham gia của những nghệ nhân, các nhà Trà, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh Trà sẽ mang đến một không khí vui tao nhã.
Đặc biệt, từ 19h30 ngày 31.12.2022 đến 1h ngày 1.1.2023, chương trình nghệ thuật chào năm mới với nhiều tiết mục: biểu diễn nghệ thuật, trình diễn các ca khúc xuân, dạ hội hóa trang… diễn ra tại sân khấu Vườn tượng An Hội.
Trong không khí hân hoan của ngày đầu năm mới, thành phố sẽ tổ chức Lễ dâng Trà đầu năm và Chào đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến tham quan Khu phố cổ Hội An vào lúc 9h ngày 1.1.2023 tại Đình Hội An. Chương trình thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Hội An đối với mỗi du khách đến với mảnh đất này.
Sự kiện “Hội An - Chào năm mới 2023” hy vọng sẽ góp thêm chút hương sắc rực rỡ trong hành trình khám phá của du khách tại thành phố nhỏ xinh đẹp bên bờ sông Hoài trong dịp năm mới.
Theo Thùy Trang (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null