Bức ảnh thu hoạch cói dệt chiếu tại Việt Nam vào top ảnh tốt nhất năm 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ứng dụng ảnh Agora đã chọn ra những tác phẩm được yêu thích trong cuộc thi Ảnh tốt nhất năm 2020. Họ thu thập hơn 35.000 tác phẩm ở 135 quốc gia kể từ tháng 3.

Bức ảnh này của nhiếp ảnh gia Việt Nam Hòa Carol. Hình ảnh mô tả những người nông dân đang thu hoạch cói - một loại cây giống cỏ - được dùng để dệt chiếu. Tác giả Carol chia sẻ: “Tuổi thơ của tôi gắn liền với những chiếc chiếu này, vì mọi gia đình ở Việt Nam đều sử dụng chúng để ngủ”.
Bức ảnh này của nhiếp ảnh gia Việt Nam Hòa Carol. Hình ảnh mô tả những người nông dân đang thu hoạch cói - một loại cây giống cỏ - được dùng để dệt chiếu. Tác giả Carol chia sẻ: “Tuổi thơ của tôi gắn liền với những chiếc chiếu này, vì mọi gia đình ở Việt Nam đều sử dụng chúng để ngủ”.
Hình ảnh ấn tượng về những tia sét trên bờ biển đảo Fraser ở Australia được chụp bởi Luke Simpson. Tác giả chia sẻ về bức ảnh: “Tôi chưa bao giờ thực sự chụp tia sét trước đây. Khi nhìn thấy cơn bão tiến đến gần tôi đã nắm lấy cơ hội của mình và thành công khi chụp được bức ảnh để đời
 Nhiếp ảnh gia người Nhật Reiko Takahashi đã may mắn chụp được đàn cá heo mũi chai Ấn Độ Dương đang bơi cùng các sinh vật biển. Reiko chia sẻ: “Hiện tại, đảo Mikurajima ở Nhật Bản có hơn 160 con cá heo và năm ngoái thêm 20 con non đã được sinh ra”.
Nhiếp ảnh gia người Nhật Reiko Takahashi đã may mắn chụp được đàn cá heo mũi chai Ấn Độ Dương đang bơi cùng các sinh vật biển. Reiko chia sẻ: “Hiện tại, đảo Mikurajima ở Nhật Bản có hơn 160 con cá heo và năm ngoái thêm 20 con non đã được sinh ra”.
Nhiếp ảnh gia Paal Uglefisk Lund đã chụp lại con gấu Bắc Cực đang buồn ngủ khi du ngoạn quanh Svalbard, Na Uy. Paal cho biết anh muốn tạo ra một “hình ảnh bình yên nhưng mạnh mẽ”, đồng thời cũng muốn phản ánh tác hại của hiện tượng ấm lên toàn cầu ảnh hưởng tới cuộc sống của loài gấu Bắc Cực.
Nhiếp ảnh gia Paal Uglefisk Lund đã chụp lại con gấu Bắc Cực đang buồn ngủ khi du ngoạn quanh Svalbard, Na Uy. Paal cho biết anh muốn tạo ra một “hình ảnh bình yên nhưng mạnh mẽ”, đồng thời cũng muốn phản ánh tác hại của hiện tượng ấm lên toàn cầu ảnh hưởng tới cuộc sống của loài gấu Bắc Cực.
Nhiếp ảnh gia Patricia Soon người Malaysia đã ghi lại cảnh Nhà thờ Hồi giáo lớn ở Abu Dhabi thể hiện tất cả vẻ đẹp rực rỡ trong bức ảnh đen trắng. Patricia giải thích:
Nhiếp ảnh gia Patricia Soon người Malaysia đã ghi lại cảnh Nhà thờ Hồi giáo lớn ở Abu Dhabi thể hiện tất cả vẻ đẹp rực rỡ trong bức ảnh đen trắng. Patricia giải thích: "Tôi đã sử dụng thời gian phơi sáng lâu để xác định các đường cong mái vòm tuyệt đẹp của nhà thờ và những đám mây đen đã tạo thêm cảm giác yên bình cho tác phẩm".
Andrei Pugach, nhiếp ảnh gia đến từ Nga, đã chụp bức ảnh Nur-Sultan, thủ đô của Kazakhstan trên không. Andrei đã chụp bức ảnh vào buổi sáng lạnh giá khi nhiệt độ là -20 độ C.
Andrei Pugach, nhiếp ảnh gia đến từ Nga, đã chụp bức ảnh Nur-Sultan, thủ đô của Kazakhstan trên không. Andrei đã chụp bức ảnh vào buổi sáng lạnh giá khi nhiệt độ là -20 độ C.
 Cảnh tượng sư tử đực chơi đùa với đàn con được nhiếp ảnh gia người Hà Lan Ilaria Ronchi chụp ở Vườn quốc gia Etosha Pan, Namibia. Mục tiêu của Ilaria không chỉ là chụp những sinh vật xinh đẹp này mà còn ghi lại khoảnh khắc để thấy hành vi của chúng giống con người đến mức nào.
Cảnh tượng sư tử đực chơi đùa với đàn con được nhiếp ảnh gia người Hà Lan Ilaria Ronchi chụp ở Vườn quốc gia Etosha Pan, Namibia. Mục tiêu của Ilaria không chỉ là chụp những sinh vật xinh đẹp này mà còn ghi lại khoảnh khắc để thấy hành vi của chúng giống con người đến mức nào.
Để chụp được bức ảnh bình minh tuyệt đẹp ở San Francisco này, nhiếp ảnh gia Lee Mumford đã phải thức dậy trước khi mặt trời ló dạng. Lee giải thích: “Tôi bất ngờ với vận may của mình khi mọi thứ bắt đầu xuất hiện vào đúng vị trí. Ánh sáng hoàn hảo, chiếc xe điện mang tính biểu tượng, con đường thẳng tắp, cầu Vịnh Oakland và màn sương mù ấn tượng”.
Để chụp được bức ảnh bình minh tuyệt đẹp ở San Francisco này, nhiếp ảnh gia Lee Mumford đã phải thức dậy trước khi mặt trời ló dạng. Lee giải thích: “Tôi bất ngờ với vận may của mình khi mọi thứ bắt đầu xuất hiện vào đúng vị trí. Ánh sáng hoàn hảo, chiếc xe điện mang tính biểu tượng, con đường thẳng tắp, cầu Vịnh Oakland và màn sương mù ấn tượng”.
 Matheo, nhiếp ảnh gia người Pháp, đã đi bộ hơn 3 giờ lên độ cao 2.500 m để chụp bức ảnh ngoạn mục của Đài quan sát NOEMA ở Massif du Devoluy, Pháp. Matheo cho biết: “Khi tôi lên đến đỉnh, có rất nhiều mây nhưng chúng nhanh chóng tan biến vào lúc hoàng hôn, để lại một bầu trời hoàn hảo trong suốt cả đêm
Bức ảnh đáng kinh ngạc này được chụp bên trong một hang động ở Menorca bởi nhiếp ảnh gia Victor de Valles Ibanez, người Tây Ban Nha. Tác giả giải thích về quá trình chụp bức ảnh này: “Để đến hang động, bạn cần phải đi bộ sát vách đá cao, giữa những tảng đá lớn. Sau đó bạn lặn 30 mét bên trong hang động để chờ đợi các tia nắng chiếu vào”.
Bức ảnh đáng kinh ngạc này được chụp bên trong một hang động ở Menorca bởi nhiếp ảnh gia Victor de Valles Ibanez, người Tây Ban Nha. Tác giả giải thích về quá trình chụp bức ảnh này: “Để đến hang động, bạn cần phải đi bộ sát vách đá cao, giữa những tảng đá lớn. Sau đó bạn lặn 30 mét bên trong hang động để chờ đợi các tia nắng chiếu vào”.


Best Photo of 2020 là cuộc thi nhiếp ảnh thường niên đã kéo dài từ tháng 3 năm nay do ứng dụng Agora khởi xướng. Cuộc thi quy tụ 35.000 tác phẩm tới từ 135 quốc gia. Ban tổ chức đã chọn ra 50 bức ảnh được yêu thích nhất, kết hợp với phần bình chọn của khán giả.


https://danviet.vn/buc-anh-thu-hoach-coi-det-chieu-tai-viet-nam-vao-top-anh-tot-nhat-nam-2020-20201206184643977.htm

Theo Lê Minh (Zing, DailyMail, Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.